Sao & Đời Sống

Đàm Vĩnh Hưng viết thư cho thần tượng, khẳng định 500 năm nữa chưa chắc có người thứ hai

Duy Thái - CTV
Chia sẻ

Đàm Vĩnh Hưng đã dành nhiều lời khen có cánh cho thần tượng của mình.

Tuy đã là thần tượng của rất nhiều người nhưng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng có những thần tượng riêng của mình. Nam ca sĩ vừa chia sẻ bài viết khá dài trên Facebook cá nhân để gửi đến thần tượng.

Đàm Vĩnh Hưng viết thư cho thần tượng, khẳng định 500 năm nữa chưa chắc có người thứ hai Ảnh 1
 Đàm Vĩnh Hưng và NSƯT Thành Lộc.

Được biết, người thần tượng mà Đàm Vĩnh Hưng nhắc đến chính là NSƯT Thành Lộc. "Thư viết từ vị trí của 1 người hâm mộ, một khán giả trung thành, một fan cứng vĩnh viễn của anh Thành Lộc.

Em tin chắc chắn là mình không có đủ vốn từ để diễn tả sao cho đầy đủ, sao cho xứng đáng, sao cho hết về những điều siêu tuyệt vời mà anh đã mang đến và cống hiến cho nghệ thuật và sân khấu Việt Nam…", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng viết thư cho thần tượng, khẳng định 500 năm nữa chưa chắc có người thứ hai Ảnh 2
Hình ảnh do Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Được biết vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng đã đến xem Thành Lộc biểu diễn. Nam ca sĩ đã dành nhiều lời khen cho NSƯT Thành Lộc: "Đêm qua anh đã khiến em và khán giả phải lên bờ xuống ruộng với khả năng ứng biến và cách mà anh sống một cách thần thánh trên thánh đường nghệ thuật trong vở diễn ALÔ - LỘ HÀNG. 

Nơi mà anh đã giữ những vai trò tối cao để khiến vở diễn thành công, vỡ oà vi diệu! Lần này anh đã làm em và công chúng cười ra nước mắt và thấm thía từng câu thoại sắc bén và đầy sự mở mang cho hết thảy… dĩ nhiên là có cả em trong đó!

Hôm trước khi xem Ngày xửa ngày xưa em có nói với nhóm bạn và fans em rằng: Làm sao cho thời gian dừng lại mãi mãi để em và thế hệ con, cháu em được xem và được yêu thương thần tượng 2 thánh diễn: Thành Lộc - Nguyễn Hữu Châu".

Đàm Vĩnh Hưng viết thư cho thần tượng, khẳng định 500 năm nữa chưa chắc có người thứ hai Ảnh 3
Nam ca sĩ thân thiết cùng đàn anh.

Đàm Vĩnh Hưng còn cho rằng phải đợi 500 năm sau chưa chắc đã có Thành Lộc và Hữu Châu thứ 2 xuất hiện… Nam ca sĩ chia sẻ: "Sao anh có thể thiên tài đến mức kinh khủng khiếp như vậy anh ơi? Anh đã hiểu rõ chân tơ kẽ tóc tâm lý của khán giả muốn gì và cần gì, thèm gì?

Anh đã đưa sân khấu vào đời thay vì cả trăm năm qua người ta làm ngược lại và biến sân khấu thành nơi đàm đạo, anh hô biến từng khoảnh khắc theo ý anh muốn. Cho em được trân trọng trân trọng gọi anh là ông Tổ sống của sân khấu Việt.

Anh là siêu tượng đài, là số 1 La Mã và là duy nhất! Anh là thiên thần và cũng là ác quỷ để thống trị và xoa dịu mọi cảm xúc".

Ngoài bài viết chia sẻ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn đăng tải nhiều hình ảnh chụp cùng thần tượng Thành Lộc của mình.

Xem thêm: Đàm Vĩnh Hưng: 'Tôi từng quỳ trước bàn thờ Tổ gần một tiếng để cầu xin được nổi tiếng'

Xem thêm clip: Đàm Vĩnh Hưng: 'Quang Lê nhắn tin xin lỗi nhưng tôi không trả lời...'

Chia sẻ

Bài viết

Duy Thái - CTV

Tin mới nhất