Sao & Đời Sống

Đàm Vĩnh Hưng muốn khóc khi nhớ lại thời điểm con trai Polo Huỳnh bị bệnh nặng

Duy Thái - CTV
Chia sẻ

Nam ca sĩ cho biết mỗi lần đọc lại bài thơ dành tặng con trai, anh đều muốn khóc.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa chia sẻ một bài thơ được viết tay lên Facebook cá nhân. Theo nam ca sĩ lần nào đọc bài thơ này, Đàm Vĩnh Hưng cũng muốn khóc.

Đàm Vĩnh Hưng muốn khóc khi nhớ lại thời điểm con trai Polo Huỳnh bị bệnh nặng Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng.

Được biết đây là bài thơ được viết ra trong lúc con trai ruột của nam ca sĩ là bé Polo Huỳnh đang bị bệnh. Thời điểm này là ngày 21/6/2020.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Bài thơ này lần nào đọc cũng gây cho Hưng cảm giác muốn khóc… Lúc đó Polo bệnh…

Ba Hưng chỉ muốn hút hết những hơi thở có chứa bất kỳ vi khuẩn nào đang gây bệnh sang người Ba, để Polo nhanh chóng khoẻ mạnh bình thường lại nhanh nhất có thể".

Đàm Vĩnh Hưng muốn khóc khi nhớ lại thời điểm con trai Polo Huỳnh bị bệnh nặng Ảnh 2
Bài thơ do Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Nguyên văn bài thơ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: 

"Chạm vào em thoảng mùi da, hương tóc

Đôi môi hồng khô khốc phút gần nhau

Rèm mi cong ánh nhìn sâu vời vợi

Tay non mềm hơi nóng tựa hè sang

Tấm lưng thơm mồ hôi chưa thành giọt

Ướt lòng ta ướt cả chủ nhật buồn".

Đàm Vĩnh Hưng muốn khóc khi nhớ lại thời điểm con trai Polo Huỳnh bị bệnh nặng Ảnh 3
Đàm Vĩnh Hưng và bé Polo Huỳnh.

Nhiều netizen bình luận nhận xét, đọc xong bài thơ đã thấy rõ được tình thương bao la của Đàm Vĩnh Hưng dành cho con trai Polo Huỳnh. Một số bình luận từ netizen:

- Quá nhiều sự yêu thương chứa đựng trong bài thơ.

- Ba cảm nhận từng chút khác thường trên cơ thể bé nhỏ thương lắm. Mong em cứng cáp, khoẻ mạnh nha, ba vậy chứ mong manh lắm đó.

- Yêu thương đủ đầy, quá nhiều tình cảm anh dành cho con.

Tuy là ca sĩ nhưng Đàm Vĩnh Hững cũng rất hay làm thơ, trên Facebook của mình, nam ca sĩ cũng thường xuyên chia sẻ các bài thơ ngắn do chính anh sáng tác. 

Xem thêm: Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ danh tính người duy nhất 'xem nam ca sĩ không ra gì'

Xem thêm clip: Đàm Vĩnh Hưng lần đầu chia sẻ hành trình 3 năm làm “bố bỉm sữa”

Chia sẻ

Bài viết

Duy Thái - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất