Sao & Đời Sống

Từ chuyện Hòa Minzy - Minh Hải: Đừng trách móc nữa, họ đã bao dung cho nhau rồi!

Minh Quân
Chia sẻ

Đừng bi lụy hóa vấn đề khi vốn dĩ người trong cuộc đã dành cho nhau những sự cảm thông sâu sắc.

Chứng kiến thêm một cuộc tình đẹp tan vỡ của Hòa Minzy và Minh Hải, có lẽ không ít người cũng đang dần mất kỳ vọng vào hai chữ tình yêu. Thế nhưng chuyện hợp tan là lẽ thường tình, ta không thể nào ràng buộc những trái tim đã có kẻ hở bằng những lý do yếu ớt, vụng về để rồi mọi thứ cứ ngày càng đi vào ngõ cụt.

Việc Hòa Minzy là người chủ động thông báo chia tay cho thấy cô đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều. Bởi thời gian qua, ai cũng có thể thấy được Hòa Minzy hạnh phúc ra sao, việc phải tự thân viết nên những dòng chia sẻ đau lòng để kết thúc chuyện tình yêu hơn 5 năm hoàn toàn không phải là điều dễ dàng. Nhưng đâu đó, có thể cảm nhận được sự thông suốt của một cô gái khi can đảm từ bỏ một người đàn ông từng là tất cả và hơn hết là cách họ đối xử với nhau vô cùng văn minh.

Từ chuyện Hòa Minzy - Minh Hải: Đừng trách móc nữa, họ đã bao dung cho nhau rồi! Ảnh 1

2 năm trước, Hòa Minzy hạnh phúc thông báo về sự ra đời của bé Bo và chuyện tình với doanh nhân Minh Hải. Số Hòa Minzy thị phi, nên tất nhiên không tránh khỏi sự đàm tiếu như bao nữ nghệ sĩ khác trong showbiz từng chịu đựng. 

Thế nhưng chứng kiến sự lớn lên mỗi ngày của bé Bo, người ta đã thừa nhận rằng chắc cô gái này phải hạnh phúc lắm mới có thể dạy con trai của mình ngoan ngoãn, hiểu chuyện và luôn mang đến cảm giác tích cực như vậy. Nhìn lại hành trình yêu hơn 5 năm của Hòa Minzy, cô ấy thật sự đã rất hạnh phúc!

Từ chuyện Hòa Minzy - Minh Hải: Đừng trách móc nữa, họ đã bao dung cho nhau rồi! Ảnh 2

Cho đến hôm nay, Hòa Minzy một lần nữa là người công bố chuyện tình đẹp như mơ ấy rồi cũng đi đến hồi kết, mà là một cái kết buồn. Tất nhiên không hề có một cuộc chia ly nào vui vẻ cả, chỉ là cách họ chấm dứt câu chuyện có tích cực hay không. 

Nhìn vào bức thư của Hòa Minzy, có thể thấy được nữ ca sĩ đã rút hết lòng can đảm của mình để đi đến quyết định này với một tâm thế rất nhẹ nhàng và bao dung.

Người ta vẫn thường dành cho phụ nữ sau khi chia tay ánh mắt đầy thương hại với đầy rẫy những ái ngại về danh phận, về tương lai. Đúng là phụ nữ sinh ra để được yêu thương, nhưng không đồng nghĩa tình yêu đó chỉ đến từ một phía. 

Tình yêu dù có lớn thế nào nhưng khi hai trái tim không còn cảm nhận được sự hòa hợp thì việc dây dưa chỉ càng làm người trong cuộc thêm tổn thương. Và dừng lại là cách tốt nhất để Hòa Minzy giữ cho nỗi đau của mình không lún sâu hơn, đồng thời cũng là sự giải thoát và cho nhau những cơ hội mới.

Từ chuyện Hòa Minzy - Minh Hải: Đừng trách móc nữa, họ đã bao dung cho nhau rồi! Ảnh 3

Khi quyết định công khai câu chuyện, Hòa Minzy có lẽ đã lường trước được điều tiếng từ xã hội nên không dưới một lần nữ ca sĩ mong muốn mọi người đừng quá đào sâu. Không phải vì Hòa Minzy sợ ồn ào đâu, một người nổi tiếng như Hòa có lẽ chẳng bao giờ ngại đối mặt ồn ào cả, tất cả là vì bé Bo.

Có thể Hòa Minzy và Minh Hải không còn tìm được tiếng nói chung trong tình yêu, nhưng chắc chắn họ sẽ luôn đồng hành cùng nhau trong việc vun vén tình yêu thương cho bé Bo. 

Người ta vẫn hay nói những đứa trẻ càng hiểu chuyện càng khiến người ta đau lòng. Nhìn cái cách bé Bo thương mẹ, thương ba như thế, Hòa Minzy hay cả Minh Hải chắc chắn đều rất sợ cậu bé sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực từ chuyện người lớn.

Từ chuyện Hòa Minzy - Minh Hải: Đừng trách móc nữa, họ đã bao dung cho nhau rồi! Ảnh 4

Người ta vẫn còn hoài nghi về sự văn minh khi chia tay của những người nổi tiếng, nhưng chỉ khi nào được trải nghiệm cái cảm giác làm mẹ, người ta mới cảm thông được cho những quyết định của Hòa Minzy. 

Như nữ ca sĩ chia sẻ, cô chả bao giờ để tâm đến những thứ như danh phận, tài sản... và khi quyết định ra đi vẫn là như vậy. Điều này có lẽ xuất phát từ việc Hòa Minzy muốn hạn chế những lời bàn ra tán vào, để sau này bé Bo lớn lên cũng đỡ phải tiếp xúc với những thông tin tiêu cực về gia đình mình.

"Để đi đến quyết định này cũng không dễ dàng gì cho cả 2 nhưng vì định hướng cuộc sống mỗi người khác nhau, cố gắng nhiều nhưng không đi đến tiếng nói chung nên cho nhau lối đi riêng", "Hoà và anh Hải chưa đăng kí kết hôn, chưa cưới nên không phải ra toà giải quyết vấn đề gì cả. Hoà cũng không đòi hỏi và không nhận bất cứ thứ gì sau chia tay ạ!".

Từ chuyện Hòa Minzy - Minh Hải: Đừng trách móc nữa, họ đã bao dung cho nhau rồi! Ảnh 5

Bằng tất cả sự bao dung, Hòa Minzy cũng nhắn nhủ đến Minh Hải: "Em chúc cho Bố Bo sẽ có 1 cuộc đời bình an, vui vẻ cùng những sự lựa chọn của mình và hạnh phúc nếu gặp được người mới trong tương lai". 

Thoạt nhìn những dòng chữ này cũng có vị chua chát, thế nhưng thử hỏi bao nhiêu con người dám mở lòng chúc phúc cho người cũ sẽ ấm êm bên một người mới? Ngay lúc này, có lẽ Hòa Minzy cũng đã chấp nhận được thực tế và nhìn nhận câu chuyện bằng tất thảy sự vị tha của một cô gái trải qua nhiều sóng gió. 

Từ chuyện Hòa Minzy - Minh Hải: Đừng trách móc nữa, họ đã bao dung cho nhau rồi! Ảnh 6

Đừng bi lụy hóa vấn đề khi vốn dĩ người trong cuộc đã dành cho nhau những sự cảm thông sâu sắc. Bởi để viết được những dòng này thì chắc chắn Hòa Minzy và Minh Hải đã rất tôn trọng nhau. 

Thay vì thương cảm, chúng ta nên dành sự cảm phục cho Hòa Minzy. Cũng đừng trách cứ Minh Hải làm gì khi chúng ta chưa thấu đáo chuyện của người trong cuộc. Rồi mai đây, mỗi người sẽ sớm tìm được cho mình những ngả rẽ mới mà ở đó họ sẽ nhìn ra được giá trị thật sự của quyết định hôm nay.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Quân

Tin mới nhất