Sao & Đời Sống

Chứng kiến hành trình con gái vào lớp 1, Vân Trang bồi hồi nhớ lại kỉ niệm xưa

Thúy Thúy
Chia sẻ

Trước ngày con vào lớp 1, Vân Trang lo lắng đến mất ăn, mất ngủ, đồng hành cùng con trong hành trình mới.

Trên trang cá nhân, Vân Trang đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc khi chứng kiến con gái bước vào lớp 1. Cô cùng con chuẩn bị đồ dùng cần thiết trong hành trang mới. Nữ diễn viên nghẹn ngào viết: "Mẹ nhớ ngày xưa, mỗi năm gần đến ngày tựu trường là mẹ nôn nao được bà ngoại chở xuống Mỹ Tho để lựa giấy bao tập và ép nhựa tập sách. Mẹ nhớ giấy bao tập của mẹ toàn sọc caro rất nam tính không có bánh bèo xíu nào hết.

Chứng kiến hành trình con gái vào lớp 1, Vân Trang bồi hồi nhớ lại kỉ niệm xưa Ảnh 1
Chứng kiến hành trình con gái vào lớp 1, Vân Trang bồi hồi nhớ lại kỉ niệm xưa Ảnh 2

Thể theo sở thích 7 sắc cầu vồng, mẹ chỉ hy vọng Nì có hứng thú với việc nôn nao được chuẩn bị mọi thứ cho ngày đến trường, thế là mẹ phải căng thẳng suy nghĩ cho Nì làm gì. Tui rảnh lắm luôn đó. Bày ra rồi mua giấy A3 về bao, gửi đi ép nhựa, đưa ý tưởng cho bà lựa phụ bà tô màu full cái giấy trắng.

Mua cặp cũng bà lựa, bút thước viết,...Mẹ cũng cho bà lựa nhưng bà ấy đâu biết mẹ đã xà quần nát hết mấy cái nhà sách để lựa sẵn rồi, dẫn bà đến là đưa ngay đến chỗ đó thôi. Bởi Nì cứ nói: Con đi học chứ có phải mẹ đâu mà mẹ nôn. Thôi, thông cảm đi, mẹ biết là mẹ chỉ được chơi điều này vài năm nữa thôi hà, Nì lớn là Nì sẽ có chính kiến riêng rồi".

Chứng kiến hành trình con gái vào lớp 1, Vân Trang bồi hồi nhớ lại kỉ niệm xưa Ảnh 3
Chứng kiến hành trình con gái vào lớp 1, Vân Trang bồi hồi nhớ lại kỉ niệm xưa Ảnh 4

Xem thêm clip:

Trước ngày con vào lớp 1, Vân Trang lo lắng đến mất ăn, mất ngủ. Đây có lẽ là cảm xúc của bất kì bà mẹ nào cũng từng trải qua giai đoạn cùng con bước vào một hành trình mới. Dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận như:

- Đúng là con lúc nào cũng nhỏ bé trong vòng tay mẹ hết đó Trang.

- Nhìn mặt Nì rạng rỡ chắc học giỏi thông minh giống gen mẹ Trang lắm đây.

- Nì lại có mười hoa tay giống mẹ luôn, nhất mẹ Trang rồi nha.

- Bé Nì được mẹ yêu và chăm sóc là có phúc lắm luôn nè. Cô chúc con sẽ luôn là nguồn động lực và là niềm tự hào của mẹ Vân Trang cùng gia đình nhen.

Xem thêm: Con gái ngày đầu đến trường, Vân Trang lo lắng đến mất ăn, mất ngủ

Chia sẻ

Bài viết

Thúy Thúy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất