Sao & Đời Sống

Cô gái đem 20 con cá Koi đi nấu súp gây phẫn nộ và sự thật bất ngờ

Kim Nhung - CTV
Chia sẻ

Đàn cá Koi 20 con này đã bị cô gái đem đi nấu súp khiến cộng đồng mạng phẫn nộ tuy nhiên cô gái đã tiết lộ sự thật đầy bất ngờ về chúng.

Những câu chuyện "dở khóc dở cười" về các món ăn luôn là chủ đề thú vị của các chị em. Tuy nhiên, câu chuyện dưới đây sẽ khiến bạn ngạc nhiên vì không phải ai cũng làm được như cô gái này.

Những thảm họa nhà bếp rất được hội chị em quan tâm

Amanda Omeychua (26 tuổi, Malaysia) làm cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng tải hình ảnh món súp cá Koi lên một diễn đàn có 2 triệu thành viên ở Malaysia. Đây chính là nơi các thành viên chuyên chia sẻ những lần nấu nướng thất bại. Bài đăng của của Amanda thu hút hàng chục ngàn lượt quan tâm và không ít người tỏ ra phẫn nộ và tiếc nuối cho hành động này.

Bài đăng dậy sóng cộng đồng mạng

4 năm trước, Amanda cho biết cô đã nuôi đàn cá Koi khoảng 40 con. Sau khi một nửa trong số chúng chết, cô vừa mua thêm 30 con khác, với con nhỏ giá 125 USD, con to giá 250 USD.

Hình ảnh đàn cá chết ngạt quá sức thảm thương

Cô gái này đã chia sẻ những bức hình cho thấy 20 con cá Koi nằm ngửa bụng trên sàn kèm theo đó là món súp cá Koi mà bạn khó có thể thấy được lần thứ 2. Amanda đã giải thích lũ cá chết do người giúp việc quên bật máy bơm oxy cho chúng.

Sở dĩ Amanda muốn nấu món ăn này vì sợ lãng phí do cá Koi là một loài cá nuôi rất đắt. Chính vì sự tiếc nuối không thể thốt nên lời mà Amanda đã cắt khúc từng con, cho vào nồi nấu súp. Không những thế cô nàng còn chia sẻ món ăn này với anh trai. Amanda còn so sánh mùi vị của súp cá Koi giống với các món cá da trơn.

Những chú cá vài triệu đã bị cắt thành thế này

Bên dưới bài đăng, Amanda nhận được vô vàn ý kiến trái chiều. Đa phần cô nàng vấp phải sự chỉ trích từ phía cư dân mạng. Đặc biệt là "hội yêu cá". 

Rất nhiều người đã chia sẻ lại bài đăng và bày tỏ sự phẫn nộ: "Những con cá quá dễ thương để ăn", "Ôi những chú cá, sao cô có thể cắt chúng ra và ăn chúng chứ?, "Tôi không thể ăn thịt thú nuôi của mình. Nếu chúng chết, tôi sẽ đem chúng đi chôn", "Cá cũng là thú cưng đấy cô gái ạ"...

Món súp có 1 không 2

Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ra thông cảm cho Amanda, có thể cô đã quá sốc và không biết nên làm gì. Vả lại, việc ăn chúng cũng là một hành động hạn chế sự lãng phí. Một số khác lại bày tỏ sự ngạc nhiên vì họ nghĩ cá Koi không thể ăn được và thắc mắc mùi vị của chúng như thế nào. Trong khi đó, một số người còn tuyên bố đã từng ăn món tương tự tại các nhà hàng ở Malaysia.

Bạn có nỡ ăn chúng không?

Bên dưới bài đăng, cô gái đã lên tiếng cho rằng đàn cá quá đắt đỏ nên khó lòng mà vứt bỏ sau khi chúng chết. Cô cũng xin lỗi khi khiến mọi người khó chịu vì món ăn này của mình. Đồng thời cô cũng nhấn mạnh: "Tôi thấy ổn, tôi chấp nhận rằng mình không thể cứu chúng. Nếu sự cố tương tự xảy ra, có lẽ tôi sẽ lại chế biến món khác". 

Đây là loài cá không chỉ có màu sắc bắt mắt mà còn nổi tiếng với giá thành cao. Thú chơi cá Koi rất phổ biến tại Nhật. Trong đó, con cá Koi đắt nhất từng được bán với giá khoảng 203 triệu yên (khoảng 1,8 triệu USD) tại một cuộc đấu giá ở Nhật Bản vào năm 2018. 

Chia sẻ

Bài viết

Kim Nhung - CTV

Tin mới nhất