Sao & Đời Sống

Chê bạn trai lương tháng 12 triệu mà tặng hàng nhái ngày 20/10, nữ chính bị dân mạng 'ném đá'

Ngọc Ngân
Chia sẻ

Nghe cô gái than thở chuyện tặng quà dịp 20/10, hội FA bức xúc: 'Có quà còn chê ỏng chê eo'.

Hằng năm, cứ đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, cánh mày râu thường gặp chung cảnh ngộ là "đau đầu nhức óc" vì không biết tặng quà như thế nào để chiều lòng "nửa kia". Bởi chị em phụ nữ vốn đã dễ giận, nếu tặng quà không vừa ý thì sẽ bị "bóc phốt" như chơi.

Đó là câu chuyện của một chàng trai đã có công mua hoa, mua quà tặng bạn gái nhân dịp 20/10. Thế nhưng anh lại bị bạn gái chê bai, "bóc phốt" trên một diễn đàng sinh viên vì lỡ tặng hàng nhái.

"Người yêu em năm nay 25 tuổi, nghĩa là đi làm 3 năm rồi đấy, lương cũng khoảng 12 triệu một tháng. Nhân dịp 20/10, anh ấy có tặng em một bó hoa và một cái hộp đồng hồ", cô gái trẻ cho biết.

Cô gái "bóc phót" bạn trai tặng hàng nhái

Chiếc đồng hồ có giá lên đến hơn 4 triệu, tức là 1/3 lương tháng của chàng trai, nữ chính hí hứng vì được người yêu tặng quà "sang xịn mịn", không ngại khoe ảnh đi khắp nơi. Nào ngờ, cô gái lại bị một người bạn am hiểu về đồng hồ dội cho "gáo nước lạnh", nói rằng chiếc đồng hồ không phải hàng thật.

Phát hiện ra chiếc đồng hồ không phải hàng hiệu, nữ chính vô cùng thật vọng

Về hỏi người yêu, nữ chính nhận được câu trả lời không thể phũ phàng hơn:"Em sinh viên thì chỉ dùng đồ này thôi là tốt lắm rồi, bằng tuổi em anh còn chả có người yêu, chả được tặng cái gì, chả có đồng hồ mà dùng, sinh viên dùng cái đồng hồ 400 ngàn còn kêu".

Ảnh minh họa

Thế nhưng, số đông dân mạng đã quay lại chỉ trích nữ chính, cho rằng cô gái trẻ đòi hỏi và ảo tưởng. Người yêu đã có lòng tặng quà mà cô còn chê ỏng chê eo.

Dân tình chỉ trích nữ chính đòi hỏi

Bên cạnh đó, hội chị em dường như đồng cảm với nhau nên đã bên vực cô gái và đồng tính với ý kiến: "Thà không tặng thì thôi chứ đừng tặng đồ fake". Với 400 ngàn, chàng trai có thể làm được nhiều thứ, không nhất thiết phải tặng đồng hồ sang chảnh.

Một số ý kiến khác cho rằng 400 ngàn có thể mua được những món quà xịn, không cần phải là đồng hồ

Một số ý kiến khác cho rằng đây là trường hợp "nồi nào úp vung nấy". Cô gái cảm thấy nhục nhã vì bạn trai tặng đồng hồ hàng nhái nhưng anh chàng cũng chẳng vừa khi "đáp trả" cô nàng chỉ là sinh viên thì đòi hỏi đồ hiệu làm gì. 

Dường như cô gái hay chàng trai đều có lỗi trong chuyện này

Tặng quà là để thể hiện tình cảm dành cho nhau. Nếu chỉ vì một món quà mà xúc phạm, không tôn trọng nhau thì liệu tình yêu này còn có thể đi đường dài?

Tặng quà cho hội chị em chưa bao giờ là vấn đề dễ dàng cả
Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Ngân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất