Sao & Đời Sống

Chi hơn 750 triệu đồng tổ chức tiệc mùa COVID-19, chàng trai nhận cái kết 'đắng', tuyên bố đây là sinh nhật cuối cùng

Triệu Anh
Chia sẻ

Khi tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, anh chàng này lại thẳng tay chi hơn 750 triệu tổ chức tiệc sinh nhật ở một nhà hàng 5 sao tại TP HCM nhưng khách đến dự lại không quá 40 người.

Được biết, chàng trai này hiện đang làm công việc thiết kế, nhiếp ảnh gia tại TP HCM. Theo lời của anh chàng, danh sách khách mời có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhưng đến ngày tổ chức tiệc, số lượng khách tham dự chỉ vỏn vẹn 40 người so với 200 thiệp được gửi đi. 

Nhà hàng nơi tổ chức tiệc

Chi mạnh tay hơn 750 triệu cho buổi sinh nhật của mình hẳn là anh chàng rất mong đợi ngày này, thế nhưng “người tính không bằng COVID tính”, thay vì dời buổi tiệc theo khuyến khích của Chính phủ thì anh chàng vẫn quyết định tổ chức. 

Khách mời đa số là các diễn viên, hoa hậu, hơn hết anh còn thuê hẳn nghệ sĩ hát lô tô phục vụ khách. Theo một số quan khách bữa tiệc được trang trí sang trọng, đẹp mắt. Khách mời đa phần thuộc cộng đồng LGBT nổi tiếng như "hiện tượng mạng" Cát Thy, Cindy Thái Tài... Trong số 40 khách có mặt tại bữa tiệc có khoảng 5-10 khách là nghệ sĩ hát lô tô có trả cát-sê.

Bữa tiệc khá vắng vẻ

Tuy nhiên, giữa tình hình căng thẳng như thế này, thật đáng quan ngại cho một buổi tiệc sinh nhật có phần hoành tráng như thế! Đa số các vị khách được mời đều không đến nơi tập trung đông người để đảm bảo sức khoẻ cho chính mình và cộng đồng. 

Không chỉ nhận một buổi tiệc sinh nhật trống vắng, buồn bã, anh chàng này còn hứng chịu vô số chỉ trích có phần nặng nề từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng việc tổ chức tiệc trong giai đoạn này thì quá nguy hiểm.

Không gian vô cùng lộng lẫy
Sân khấu hoành tráng

Cách đây vài giờ, anh chàng cũng đăng dòng trạng thái buồn bã với nội dung: “Đây là sinh nhật cuối cùng”. Cụ thể, trên trang cá nhân chủ bữa tiệc viết:

Đây là sinh nhật cuối cùng của L.Đ.B. (tên viết tắt). Cảm ơn mọi người đã đến. Đời tôi sẽ chẳng còn làm tiệc thêm lần nào cho mình nữa. Trừ tính chất công việc. Hình đầu tiên là những cái sinh nhật trong quá khứ, tôi và người tôi yêu cùng mấy cây nến và ổ bánh tìm mua vội, ly vang quay trên tay và cảm nhận hạnh phúc. 

Về sau thì chuyển thành tự thưởng thú vui 1 mình, cũng hạnh phúc vì khám phá nhiều khả năng của bản thân. Sau nữa thì tổ chức cái tiệc cho giống với người ta có khách, có hoa, có nến, có sân khấu, có nhạc, có đồ ăn ngon. Nhưng 2 năm làm là 2 năm biết thêm nhiều lòng người. Nên tôi sẽ chẳng làm thêm cái tiệc nào nữa. Có lẽ, cuộc đời tôi là ai mời gì cũng nghĩ người ta quý nên đi. Cứ thấy cái thiệp mời họp báo ra mắt MV, thank party, sinh nhật, khai trương, cưới, đầy tháng, đám tang…Tôi đều có mặt!

Nhưng đến khi tôi làm thì 'xin lỗi' không đi hoặc hứa đi rồi im lặng luôn. Có người tôi giúp cái hình, cái đầm, cái áo, lỗ không có đồng lời, bao nhiêu tiền bạc giúp đỡ. Thì khi có ảnh đẹp có quan hệ tốt, nổi tiếng hơn thì khinh tôi, ra vẻ là dân thượng lưu rồi nên không đến tiệc người không bằng đẳng cấp. Cũng cảm ơn dịch bệnh giúp tôi làm cái tiệc này vì không được đi nước ngoài như bao nhiêu năm. Nhưng cũng học ra nhiều thứ hay ho xem như là quà đặc biệt!”.

Dòng trạng thái buồn bã từ chàng trai này

Sau dòng trạng thái trên, anh chàng lại nhận thêm một loạt “gạch đá” từ cộng đồng mạng. Nhiều người “bó tay” với suy nghĩ của chàng trai trẻ này. Thôi thì hi vọng rằng năm sau anh chàng chủ tiệc sẽ đón ngày đáng nhớ này cùng với đông đảo bạn bè, người thân và mong hơn hết là hi vọng tất cả chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh, chiến thắng COVID-19.

Chia sẻ

Bài viết

Triệu Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất