Sao & Đời Sống

Chàng trai bàng hoàng phát hiện bị 'cắm sừng' trong lúc yêu xa

Ngọc Ngân
Chia sẻ

'Khi yêu mình, cô ấy lại có một mối quan hệ song song khác, cuối cùng là chọn người kia để cưới', Đức Thành thổ lộ.

Yêu xa vừa là mối đe dọa, vừa là "thước đo" của hầu hết cuộc tình. Đôi khi chỉ vì khoảng cách địa lí quá lớn, các cặp đôi đã chọn cách đường ai nấy đi. Đó cũng chính là câu chuyện gây chú ý của Đức Thành mang đến tập 7 chương trình Chân Ái.

Đức Thành đã mang đến những chia sẻ xúc động trong tình yêu

- Trước khi đăng kí tham gia show hẹn hò Chân Ái, Đức Thành đã trải qua bao nhiêu mối tình?

Trước đây mình cũng trải qua nhiều mối tình rồi. Mình yêu nhiều  nhưng mà không có mối tình nào dài hạn, nghiêm túc hết. Chưa có mối quan hệ nào đủ lâu để sâu sắc với mình hết.  Nghĩa là trong mối quan hệ đó mình muốn sâu sắc, tiến xa nhưng đối phương lại không muốn như vậy.

- Vậy mối tình sâu đậm nhất của anh kéo dài trong bao lâu?

Một năm. Hồi đó, mình và cô ấy đều đang là sinh viên, quen nhau trong quán cà phê mà cô ấy làm thêm. Trong thời gian hẹn hò, mình phải ra Hà Nội công tác. Lúc đi công tác hai người cũng ít nói chuyện với nhau. Mình về thì mất liên lạc với cô ấy. Hai tháng sau cô ấy đi lấy chồng.

- Không liên lạc được với nhau, vì đâu anh biết bạn gái đi lấy chồng?

Bây giờ là thời đại mạng xã hội, đâu phải cưới như hồi xưa. Trước đó mình cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng lại gặp được một người bạn cũ, nghe bạn kể về bạn gái mình. Đáng nói là khi "thả thính" mình, cô ấy đã lên hẳn một kế hoạch. Mình đoán là cô ấy đã lên kế hoạch với rất nhiều người đàn ông khác và cảm thấy bản thân đang bị lừa.

- Anh có cảm xúc ra sao khi đón nhận thông tin ấy?

Mình sốc chứ, đùng một cái người ta đi lấy chồng. Khi yêu mình, cô ấy lại có một mối quan hệ song song khác. Cuối cùng là chọn người kia để cưới. Mình buồn lắm, hồi đó mình cũng non dại mà. Buồn nhưng mà chưa có đến mức sẽ chấn tâm lý, chỉ là mất ăn mất ngủ thôi. Nửa đêm dằn vặt không ngủ được. Kể từ lúc đó mình có một thời gian bị mất niềm tin vào tình yêu.

- Động lực từ đâu để anh có niềm tin trở lại?

Mình cảm giác là cô đơn lâu ngày sẽ khiến bản thân "thèm" yêu. Với lại mỗi giai đoạn mỗi khác. Trên đời vẫn còn tình yêu đích thực mà.

- Bao lâu rồi anh không hẹn hò với mối quan hệ chính thức?

Khoảng hơn hai năm. Thứ nhất là công việc của mình  cũng bận. Thứ hai là có nhiều thứ phải đặt nặng hơn là tình yêu. Tính ra là cũng không có một ai phù hợp với mình.

-  Sắp tới, nếu có bạn gái, nghĩa là phải chia sẻ thời gian giữa công việc với yêu đương, anh làm sao để cân bằng?

Thật ra chẳng có ai bận đến mức mà không có thời gian quan tâm người yêu, chỉ là do mình không muốn dành thời gian mà thôi. Nếu muốn người ta sẽ tìm cách mà không muốn thì sẽ tìm cớ. Công việc của mình cũng có nhiều lúc bận thật nhưng mình sẽ cố gắng dành thời gian cho người ấy. Bạn gái nếu thương mình thật sự cũng sẽ thông cảm cho mình thôi.

- Khi đến với Chân Ái, mẫu bạn gái lí tưởng anh đang tìm kiếm sẽ ra sao? 

Mình không đặt nặng  tiêu chuẩn con gái phải như thế này thế kia thì người ta mới yêu. Mình thiên về cảm xúc nhiều hơn, đến được với nhau là do cái duyên đó. Thật ra mình rất ít tham gia gameshow, nhưng chương trình nào mình có mặt cũng đều liên quan đến hẹn hò.

- Anh có quan niệm như thế nào về hôn nhân?

Hôn nhân là bến đỗ cuộc đời, một sự kiện, một cột mốc quan trọng. Khi cảm thấy cần phải lập gia đình, cần phải có một người để che chở hết cuộc đời thì tiến tới hôn nhân thôi. Hôn nhân đối với mình cũng quan trọng vì đến tuổi này ba mẹ, ông bà đều hối rồi.  Vì ở quê mà, 25, 26 tuổi đã lập gia đình rồi. Vậy tiến tới hôn nhân thì tình yêu phải chín mùi trước, phải trải qua biến cố, thì mới đi đến hôn nhân được. Mình nghĩ hôn nhân phải hơn mức tình yêu, phải ở một cái tầm cao hơn, là sự đùm bọc, sự thấu hiểu.

Khép lại tập 7 chương trình Chân Ái, tuy mong muốn "đi 1 về 2" của Đức Thành không được như ý, thế nhưng chàng trai 25 tuổi ấy vẫn không mất niềm tin và tình yêu và hạnh phúc. Hi vọng duyên sẽ đến với anh vào một ngày không xa.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Ngân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất