Sao & Đời Sống

Gái Việt 'giả rich kid' sang chảnh suýt lừa chàng trai Ấn Độ: Tiêu mỗi tháng 200 triệu, tự thiết kế nhà ở

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Quen biết qua mạng, chàng trai ngoại quốc này suýt chút nữa đã phải nhận về cái kết cực đáng từ một cô gái tự nhận là rich kid, sở hữu gia sản bề thế thuộc dạng cực khủng.

Ở thời điểm mà công nghệ thông tin phát triển vượt bậc như ngày nay thì việc tìm một người yêu qua mạng không phải là câu chuyện quá đỗi xa lạ, lại càng không phải là vấn đề quá khó đối với các cô cậu bạn trẻ. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được một người hợp cả về ngoại hình, tính cách. Điển hình như câu chuyện từ một chàng trai Ấn Độ đang được chia sẻ "rần rần" trên mạng xã hội ít ngày gần đây.

Theo đó anh chàng này suýt chút nữa đã phải nhận về "cái kết đắng" từ một cô gái người Việt được cho là sở hữu gia đình bề thế không phải dạng vừa đâu! 

Bài viết của nam thanh niên Ấn Độ này sau đó được một người bạn Việt Nam dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt rồi chia sẻ vào các hội nhóm thu hút sự quan tâm từ đông đảo người dùng.

Gái Việt 'giả rich kid' sang chảnh suýt lừa chàng trai Ấn Độ: Tiêu mỗi tháng 200 triệu, tự thiết kế nhà ở Ảnh 1
Bài viết chàng trai Ấn Độ vô tình gặp phải cô nàng "rich kid dỏm"

Cả hai gặp và quen biết nhau qua Twitter trước khi bắt đầu bước vào mối quan hệ chính thức. Cô gái trẻ này cho biết mình tên N. 22 tuổi, hiện đang là huấn luyện viên Yoga chuyên nghiệp, nghệ sĩ Violin chuyên nghiệp, nghệ sĩ múa chuyên nghiệp, giáo viên Tiếng Anh và tiếng Trung, đồng thời quản lý một bệnh viện đẳng cấp.

Gái Việt 'giả rich kid' sang chảnh suýt lừa chàng trai Ấn Độ: Tiêu mỗi tháng 200 triệu, tự thiết kế nhà ở Ảnh 2
Phần giới thiệu của cô gái

Thế nhưng nếu soi xét kỹ trên trang cá nhân thì mặc dù tự cho là giáo viên tiếng Anh, tuy vậy cô nàng lại thường viết sai lỗi ngữ pháp, “Manager” chứ không phải là “Manger” như N. đã viết. Thậm chí đến ngay cả tiếng Việt, “rich kid” này cũng viết sai khiến nam thanh niên Ấn Độ và nhiều người cũng đặt dấu chấm hỏi.

Bên cạnh đó, cô gái còn thường xuyên khoe khoang về vóc dáng tuyệt đẹp cũng như độ giàu có của gia đình. Mỗi tháng tiêu 200 triệu đồng thì mẹ nhắn tin để hỏi sao lại tiêu ít quá: “Con mua thêm đồ mà mặc, nếu thiếu chỗ để mẹ nói bố xây thêm cho con”, người mẹ đề cập đến chuyện xây nhà mới.

Để củng cố lòng tin, cô nàng này thậm chí còn đăng ảnh 3D của một ngôi nhà lên và chia sẻ rằng bản thân phải mất 3 đêm để thiết kế xong. Đặc biệt hơn cả phải kể đến món quà mà cô gái khoe được tặng khi đi diễn có giá 10 triệu. Tuy nhiên, anh chàng phát hiện được nơi bán hộp socola này chỉ có giá thị trường khoảng 169 nghìn đồng chứ chẳng phải tiền triệu như nội dung bài đăng.

Gái Việt 'giả rich kid' sang chảnh suýt lừa chàng trai Ấn Độ: Tiêu mỗi tháng 200 triệu, tự thiết kế nhà ở Ảnh 3
Hộp socola có giá chưa đến 200 nghìn đồng nhưng lại bị cô nàng thổi phồng lên thành 10 triệu đồng

Sau khi nhờ đồng nghiệp kiểm tra thì anh chàng người Ấn Độ mới tá hỏa phát hiện cô bạn gái mà mình quen qua mạng, tự xưng là “rich kid” hóa ra lại là "hàng dỏm". Những hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân được đăng trong vòng 3 năm trở lại đây đều là giả, của người khác chứ không phải ảnh chính chủ.

Kèm theo đó thì chủ nhân của sự việc cũng đăng tải hình ảnh được cho là một đoạn tin nhắn cả hai trao đổi bằng tiếng Anh với nội dung cô gái muốn đối phương giúp đỡ tiền bạc cho mình.

"Bạn bè tôi nói rằng không nên chuyển tiền cho một người nào đó. Xin đừng nổi điên với tôi.

- Thật đau đớn, tôi có cố gắng ăn cắp tiền từ anh đâu. Số tiền này là cho việc làm tình nguyện.

- Làm ơn, hãy để tôi gặp bạn. Tôi sẽ cho bạn những thứ mà bạn cần.

- Tôi lo ngại rằng bố mẹ nóng tính của tôi sẽ không cho phép. Tôi là một cô gái ngoan”.

Gái Việt 'giả rich kid' sang chảnh suýt lừa chàng trai Ấn Độ: Tiêu mỗi tháng 200 triệu, tự thiết kế nhà ở Ảnh 4
Đoạn tin nhắn trao đổi của cô gái với nam thanh niên người Ấn Độ

Suy đi nghĩ lại thì nếu là một cô gái bình thường, là “rich kid” thực sự thì cũng chẳng cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của một người mới chỉ vừa quen biết trên mạng xã hội. Đó là chưa kể đến cô gái có công ăn việc làm ổn định, hà cớ chi lại phải đi vay mượn của bạn bè, khiến người khác phải đặt nghi vấn?

Thế mới nói tình yêu qua mạng quả là nhanh và dễ dàng tìm kiếm thật, thế nhưng không phải ai cũng thực sự tốt như ai, đặc biệt là các cặp đôi chưa một lần gặp mặt nhau. Câu chuyện của nam thanh niên người Ấn Độ suýt bị cô gái trẻ lừa tiền là một trong số những bài học kinh nghiệm quý báu cho những ai đã, đang và sẽ bước chân vào mạng xã hội để tìm kiếm cho mình một nửa hạnh phúc.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất