Chẳng ai bảo ai, giới trẻ Sài thành thi nhau diện đồ đông nhân ngày trở lạnh
Lê Thanh
Chia sẻ
Sau bao ngày mong ngóng, cuối cùng Sài Gòn cũng đủ lạnh để người người, nhà nhà diện quần áo ấm rồi!
Không giống như giới trẻ Hà Nội có hẳn 1 mùa đông cực lạnh kéo dài tới 3-4 tháng, thích mặc quần áo đẹp lúc nào cũng được, các bạn trẻ Sài Gòn lại thiệt thòi hơn khi hiếm hoi lắm mới được hưởng chút không khí lành lạnh dưới 25 độ C. Thế nên, chẳng cần ai bảo ai, tất cả cứ tranh thủ lôi hết đồ đông ra diện cái đã.
Dù là không quá lạnh như Hà Nội nhưng mấy khi được mặc áo ấm đâu, thế nên dù là đồ lông cũng phải lấy ra diện hết! (Ảnh: pie___s).
Một phong cách kín mít từ đầu đến chân, gió có muốn cũng chẳng lùa qua được. (Ảnh: Nguyễn Nghi).
Chờ mãi mới có ngày lạnh để mặc cả cây cực kỳ hợp trend thế này đây! (Ảnh: Hoàng Trung)
Trời lạnh mà diện màu đỏ thì ấm phải biết. (Ảnh: puxburn)