Sao & Đời Sống

Bóc tôm cho bạn thân khác giới, chàng trai bị người yêu giận, lên tiếng 'kêu oan' nhưng nhận về cái kết cực 'gắt’ từ dân mạng

Lãng Như
Chia sẻ

'Đã nói sai còn nói to' là câu nói đúng với chàng trai bóc tôm cho bạn thân khác giới và lên mạng bảo người yêu mình không hiểu chuyện.

Đứng chung với “anh trai nuôi” hay “em gái mưa”, khái niệm “bạn thân khác giới” của người yêu cũng là một phạm trù khiến các nam nữ chính phải đau đầu. Bởi vì, chỉ cần không khéo léo và bình tĩnh, có khi tình bạn lâu năm kia sẽ chấm dứt tình yêu chớm nở của bạn. Nhiều trường hợp, các cặp đôi “đường ai nấy đi” vì bạn trai xem trọng bạn thân khác giới hơn cả người yêu mình.

Mới đây, một chàng trai đã lên mạng than vãn bị người yêu giận vì đã bóc tôm cho cô bạn thân. Những tưởng kêu gọi được sự thông cảm, ai dè chàng trai đã phải nhận lấy phản ứng ngược của dân tình. Đặc biệt là hội chị em đã tỏ vô cùng bức xúc, không ngần ngại vào 'khẩu nghiệp', xả giận giúp cô người yêu trong câu chuyện.

Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ như sau:

“Tối qua lần đầu đưa người yêu ra mắt lũ bạn thân, có cả nam và nữ… Trong đó, có cô bạn thân chơi với mình từ hồi lớp 2 đến tận bây giờ. Đi ăn buffet lẩu nướng. Ngồi hàng ghế mình thì có người yêu mình, xong đến mình rồi đến con bạn thân. Nó ngồi cạnh mình vì từ trước đến giờ toàn như vậy.

Trong lúc ăn nó có nói với mình là: ‘Mày bóc tôm cho tao ăn đi, như ngày xưa hay bóc lắm mà’. Mình cũng không ngần ngại gì, mình cười rồi bóc cho nó 2 con, lúc đó cũng không để ý người yêu thế nào. Sau khi mình bóc rồi đưa cho con bạn ăn 1 con trước, 1 con bỏ vào bát thì quay sang thấy người yêu cứ cáu cáu giận giận, mình hỏi có chuyện gì thì không nói.

Ăn được thêm 10 phút thì người yêu đứng lên, nói: ‘Em xin phép anh chị, em có việc phải đi trước’. Rồi đứng dậy đi luôn. Mình có đi theo do chúng nó bảo là: ‘Mày xem con bé nó giận gì kìa?’. Đi theo thì người yêu bảo: ‘Anh ở lại ăn với mọi người cho vui, quan tâm em làm gì?’.

Em làm sao thế, đang ăn tự dưng bỏ về

Thì anh ngồi mà bóc tôm, đưa cho chị H. ăn ấy, quan tâm em làm gì. Ngồi cả bữa bóc được con tôm nào cho em không?

Đùa, có con tôm thôi mà, bình thường trước kia anh vẫn thế.

Ừ thế à? Thế bóc tiếp đi nhé, em về!

Cứ thế bỏ về, giờ nhắn tin gọi điện không thèm trả lời 1 cái nào cả. Nói thật, chúng mình thế là rất bình thường, nếu có chuyện tình cảm nam – nữ thì đã nảy sinh lâu rồi, mà nó cũng không phải gu của mình nên coi nó là bạn thân thôi, nếu có việc gì phải chơi với nhau từ năm lớp 2 đến giờ không yêu nhau.

Chị em khó hiểu vô cùng, có mỗi việc bóc tôm cũng phải làm phức tạp hoá lên?”.

Bóc tôm là một hành động nhỏ, nhưng đối với phụ nữ đấy lại là thước đo sự quan tâm của đấng mày râu dành cho họ. Nếu anh chàng kia đủ tinh tế để quan sát thái độ của bạn gái và thân thiết có mức độ với bạn thân thì đã không xảy ra tình huống éo le, để rồi trách “chị em khó hiểu vô cùng”.

Lại nói đến cô bạn thân được bóc vỏ tôm, hầu hét netizen đều lên lên tiếng bức xúc thay cho người yêu anh chàng và “ném đá” cô bạn thân khi không giữ ý tứ mà nói: “Bóc tôm cho mình ăn đi, như ngày xưa hay bóc lắm mà”.

Ai cũng phải có bạn, nhưng mối quan hệ nào cũng có giới hạn cả, người trong cuộc phải biết cân nhắc nặng nhẹ, lợi hại. Còn với những bạn thân khác giới, nếu không muốn trở thành “tiểu tam”, thì tốt nhất không nên tạo ra những tình huống gây sứt mẻ như thế.

Chia sẻ

Bài viết

Lãng Như

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất