Khi nhắc đến con trai học trường Quân đội, hình dung của mỗi người đều sẽ giống nhau ấy là: rắn rỏi, dũng cảm, khoẻ mạnh và chắc chắn là có làn da… ngăm đen vì hoạt động ngoài trời nhiều. Rất ít người nghĩ đến hai chữ “đẹp trai” vì thường người ta sẽ chỉ tưởng tượng ra bác sĩ đẹp trai, thầy giáo đẹp trai chứ ít ai dùng tính từ ấy cho các chàng lính.
Thế nhưng, không nghĩ đến không có nghĩa là không có! Con trai học trường Quân đội cũng có nhiều người cực kỳ điển trai đấy nhé, chẳng qua là bạn chưa được gặp họ mà thôi!
Chàng lính sinh viên Hải quân có nụ nười toả nắng
Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1996, hiện đang là sinh viên trường Học viện Hải quân Nha Trang) bỗng nổi như cồn trên mạng xã hội nhờ 1 bức ảnh mặc quân phục với cách tạo dáng cực đáng yêu, được đăng tải trên một diễn đàn chuyên “săn lùng trai đẹp”. Ngay lập tức, Duy Thanh đã trở thành tâm điểm của hội chị em, ai cũng quyết tâm phải tìm cho ra được chàng lính có nụ cười toả nắng ấy.
Sau khi được nhiều người biết đến và inbox làm quen, Duy Thanh cũng vui vì người lính ít khi được các cô gái lựa chọn làm người yêu, bởi khoảng cách xa sẽ khiến tình cảm dần phai nhạt. Những bức ảnh cậu bạn chụp là để giải tỏa sau những giờ lăn lộn nơi đảo khơi xa xôi, chứ không có ý định để được nổi trên mạng. Với Duy Thanh sự bình dị của người lính hết lòng vì tổ quốc mới là điều hạnh phúc.
Về quyết định thi vào Học viện Hải quân Nha Trang, Duy Thanh cho biết ngay từ nhỏ cậu đã muốn trở thành một người lính, nhất là lính hải đảo nên sau khi tốt nghiệp THPT, Duy Thanh đã thi vào Học viện và tình nguyện đăng kí ra đảo 1 năm. Trong 1 năm công tác trên đảo lớn Trường Sa là khoảng thời gian Duy Thanh cảm thấy mình trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều.
“Thời tiết trên đảo lớn Trường Sa rất khắc nghiệt. Mỗi khi trời mưa bão, sóng cao vài mét đổ vào đảo, anh em chiến sĩ phải đóng kín cửa bật điện ăn cơm. Trò chuyện với nhau cũng phải hét lên để át tiếng sóng”. Duy Thanh chia sẻ.
Tuy cuộc sống trên đảo đầy khó khăn và thiếu thốn, ngay cả nước sinh hoạt cũng có thể khan hiếm bất cứ lúc nào. Thế nhưng, với Duy Thanh đó lại là niềm vui, là những kỷ niệm mà cậu bạn không bao giờ quên bởi Duy Thanh không hề cô đơn, bên cạnh chàng lính trẻ lúc nào cũng có những người anh em đồng đội, cùng cậu bảo vệ biển đảo quê hương.
Chàng lính mặt búng ra sữa cực đáng yêu của Học viện Quân y
Nếu như Duy Thanh được nhiều người biết đến nhờ nụ cười tỏa nắng thì Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1998, quê Lương Sơn, Hòa Bình) hiện đang là học viên Đại đội DHY50A - Hệ 4 - Học viện Quân y Việt Nam lại được các bạn gái quý mến vì khuôn mặt búng ra sữa, cực kỳ baby của anh chàng.
Anh Tuấn chia sẻ trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường, cậu bạn không chỉ được học về kiến thức y học và quân sự, mà còn học được nếp sống, tác phong của một người quân nhân trong Quân đội. “Mình đã trưởng thành hơn rất nhiều từ khi vào Học viện Quân y”. Anh Tuấn cười nói.
Trong bất kể môi trường học tập nào cũng có những khó khăn nhất định, Anh Tuấn chia sẻ mình cũng gặp phải một số vướng mắc khi theo học tại Học viện Quân y.
“Lượng kiến thức mà thầy cô truyền tải cho chúng mình quá lớn, khiến mình không thể hiểu được hết ở trên lớp, mà đòi hỏi phải đầu tư thời gian tự học rất nhiều thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu của các bài kiểm tra.
Hơn nữa, do mới chỉ học được 1 năm ở trường nên mình vẫn còn hơi bỡ ngỡ về các hình thức thi và kiểm tra. Đặc biệt do đặc thù là ngành y nên yêu cầu sự chính xác rất cao, mình luôn luôn phải hết sức tập trung để có kết quả học tập tốt nhất”.
Chàng lính Sĩ quan Không quân có lúm đồng tiền cực duyên
Trong 1 confession đăng tải trên 1 fanpage khá nổi tiếng, bức ảnh chụp Thanh Tùng cùng với bạn bè tại trường Sĩ quan Không quân Nha Trang bỗng trở nên cực kỳ hot khi có rất nhiều cô gái vào xin thông tin của Tùng để kết bạn, làm quen.
Thế nhưng cho đến tận bây giờ, ngoài cái tên đầy đủ Trịnh Thanh Tùng và ngôi trường Tùng đang theo học, không ai tìm được thêm bất kỳ thông tin nào nữa về chàng lính Không quân có lúm đồng tiền cực duyên này.
Dường như Tùng là người không thích lên mạng xã hội bởi trang cá nhân của cậu bạn cập nhất rất ít thông tin. Tùng cũng không kết bạn với nhiều người trên Facebook. Có lẽ cuộc sống của 1 người lính Không quân đầy gian nan, vất vả, luôn phải đối mặt với hiểm nguy không cho phép Tùng dành nhiều thời gian cho những thú vui cá nhân khác.
Ảnh: NVCC