Thể thao

Xúc động trước hình ảnh mẹ Ronaldo bật khóc khi con trai ghi bàn cho Man United

Hoài Anh
Chia sẻ

Mẹ Ronaldo đã khóc khi chứng kiến con trai ghi bàn thắng mở tỷ số cho Man United trước Newcastle.

Tối 11/9, Ronaldo có trận đấu ra mắt CĐV Man United sau 12 năm chia ly. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã toả sáng rực rỡ với 2 bàn thắng, qua đó giúp Man United thắng Newcastle 4-1.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là mẹ của Ronaldo - bà bà Maria Dolores Aveiro bật khóc khi chứng kiến con trai ghi bàn cho đội chủ sân Old Trafford. Những giọt nước mắt hạnh phúc của bà Maria là sự hiện hữu cho tình mẫu tử thiêng liêng và thật sự rất đẹp khi nói về tình yêu của người mẹ dành cho con trai dù Ronaldo đã bước sang tuổi 36.

Xúc động trước hình ảnh mẹ Ronaldo bật khóc khi con trai ghi bàn cho Man United Ảnh 1
Mẹ Ronaldo bật khóc khi con trai ghi bàn.

Rất nhiều CĐV Man United đã bày tỏ sự xúc động khi xem tấm ảnh mẹ của Ronaldo bật khóc. Họ gọi đó là "bàn thắng của tình mẫu tử" khi chứng kiến Ronaldo trở lại mái nhà Old Trafford - nơi từng ghi nhận rất nhiều cung bậc cảm xúc của Ronaldo trong màu áo Man United.

Sau chiến thắng Newcastle, Ronaldo đã trải lòng trên BBC rằng: "Tôi đã rất lo khi bắt đầu trận đấu, tôi thề đấy. Cũng dễ hiểu thôi, vì tôi không nghĩ các CĐV có thể hô hào tên của mình suốt trận. Dù có thể tôi không thể hiện ra ngoài, nhưng thực sự là tôi đã lo lắng. Cách các CĐV chào đón tôi trở lại thật đáng kinh ngạc. Nhưng tôi đến đây để chiến thắng và góp sức giúp Man Uinted.

Mọi người đều biết bóng đá Anh khác với bất cứ nơi nào trên thế giới. Thành thật mà nói, đây là giải đấu đặc biệt nhất. Tôi đã đến đây năm 18 tuổi, và họ đã đối xử với tôi theo cách không thể tin nổi và đó là lý do tôi trở lại".

Ngôi sao người Bồ Đào Nha còn tiếp tục bày tỏ niềm vui khi viết trên mạng xã hội: "Sự trở lại Old Trafford của tôi chỉ là lời nhắc nhở ngắn gọn về lý do tại sao sân vận động này được gọi là Nhà hát của những giấc mơ.

Với tôi, đây là nơi kỳ diệu, nơi bạn có thể đạt được mọi mục tiêu đề ra. Nhờ sự ủng hộ tuyệt vời trên các khán đài, tôi và các đồng đội sẽ đối mặt với những thử thách phía trước với sự tự tin và lạc quan. Tôi tin rằng, chúng ta sẽ cùng ăn mừng ở cuối con đường.

Tôi rất tự hào khi trở lại Man Utd, và được chơi tại Ngoại hạng Anh thêm một lần nữa. Nhưng quan trọng nhất, tôi hạnh phúc vì có thể góp sức cho đội bóng. Tiến lên nào, Quỷ Đỏ".

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất