Ở những giây cuối cùng của hiệp 1 trong trận đấu thuộc sự kiện UFC Fight Island 4, Carlos Condit - võ sĩ có biệt danh "sát thủ" - đã tung một cú móc phải cực mạnh đánh ngã đối thủ Court McGee xuống sàn đấu.
Sau cú đấm trời giáng của Carlos Condit, mũi của Court McGee đã bị tổn thương kinh hoàng, lệch hẳn khỏi vị trí ban đầu. Nhưng McGee có một quyết định còn rợn người hơn, đó là anh tự sửa chiếc mũi bị gãy của mình để tiếp tục thi đấu.
“Trở lại sàn đấu, rất nhiều người hỏi về chiếc mũi của tôi. Tôi đã tự sửa nó để tiếp tục bước vào hiệp hai”, McGee viết trên Instagram. Carlos Condit cũng bất ngờ với hành động của đối thủ McGee. “Anh ta đã tự sửa nó, thật hoang dã”, Condit nói.
Bất chấp chiếc mũi bị gãy, McGee vẫn thi đấu cho tới khi tiếng chuông kết thúc hiệp 3 vang lên. Mặc dù vậy, chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Condit với điểm số 30-27 từ các trọng tài.
Sau khi khoảnh khắc McGee bị biến dạng mũi kinh hoàng được máy quay và hình ảnh ghi lại, nhiều fan cảm thấy sốc. Một số khác dành lời khen ngợi cho tinh thần chiến đấu của võ sĩ này.
Hồi tháng 8/2019, võ sĩ Mike Perry cũng rơi vào tình trạng tương tự bởi cú lên gối của Vicente Luque. Tay đấm người Mỹ mất vài tháng để hồi phục và hiện đã có thể thi đấu trở lại.