Chiến thắng này giúp Thái Lan khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng, qua đó sẽ gặp đội nhì bảng A ở tứ kết, trong khi Việt Nam phải chạm trán đội nhất bảng A.
Khi cả hai đội đều đã giành vé đi tiếp và quá hiểu nhau, không bất ngờ khi trận “nội chiến Đông Nam Á” khởi đầu khá thận trọng.
Phút thứ 5, thế trận bắt đầu sôi động hơn từ một pha phản công của Việt Nam, khi cú dứt điểm của Vũ Ngọc Anh bị thủ môn Arun Senbat cản phá. Ở chiều ngược lại, Phạm Văn Tú cũng xuất sắc dùng đầu ngón tay đẩy cú sút cực mạnh của Itticha Praphaphan dội cột dọc.
Đinh Công Viên sau đó bứt tốc vượt qua Chaowala Sriarwut nhưng không thể lốp bóng qua Arun. Phút 10, Muhammad Osamanmusa xử lý khéo léo mở ra khoảng trống để tung cú sút, song bị Phạm Văn Tú chặn lại. Phần còn lại của hiệp một diễn ra khá giằng co và thiếu những pha bóng thực sự bùng nổ.
Sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao. Phút 22, Thái Lan suýt mở tỷ số từ quả phạt góc tìm đến Amarin Akapan ở vị trí trung tâm nhưng Phạm Văn Tú tiếp tục chơi tập trung để cứu thua.
Sai lầm hiếm hoi của Osamanmusa khi mất bóng ngay phần sân nhà tạo cơ hội cho Nguyễn Đa Hải, tuy nhiên cầu thủ Việt Nam lại dứt điểm chệch cột dù không chịu nhiều áp lực.
Phút 28, pha vào bóng thiếu chính xác của Arun với Vũ Ngọc Anh mang về quả đá phạt sát vòng bán nguyệt cho Việt Nam. Nhân Gia Hưng tung cú sút chuẩn xác xuyên qua rừng chân nhưng bóng lại dội trúng cột dọc trong sự tiếc nuối.
Ba phút sau, khung gỗ tiếp tục từ chối bàn thắng của Thái Lan khi Osamanmusa đi bóng rồi cứa lòng đưa bóng trúng xà ngang, trước khi Amarin ở tư thế trống trải lại dứt điểm vọt xà.
Bế tắc chỉ được phá vỡ khi trận đấu còn bốn phút. Panut Kittipanuwong chọc khe tinh tế để Krit Aransanyalak thoát xuống phía sau Châu Đoàn Phát và dứt điểm quyết đoán ghi bàn duy nhất, ấn định chiến thắng 1-0 cho Thái Lan.