Nhìn vào những gì đã diễn ra, sự chênh lệch là rất rõ ràng. Việt Nam đánh bại U17 Malaysia với tỷ số 4-0 trong một trận đấu hoàn toàn áp đảo. Trong khi đó, chính Malaysia lại vừa thắng U17 Indonesia 1-0. Chỉ riêng hai kết quả này cũng đủ cho thấy khoảng cách giữa các đội.
Không chỉ dừng lại ở đó, U17 Việt Nam còn thể hiện sức mạnh vượt trội khi ghi tới 14 bàn sau 2 trận và chưa để thủng lưới. Đây là phong độ của một ứng viên vô địch thực thụ, không chỉ là đội bóng đi tiếp.
Ở chiều ngược lại, U17 Indonesia đang rơi vào thế cực kỳ khó khăn. Họ không còn quyền tự quyết. Trận thua Malaysia đã đẩy đội chủ nhà vào tình cảnh buộc phải thắng Việt Nam nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Một nhiệm vụ gần như “bất khả thi” nếu nhìn vào tương quan hiện tại.
Trong khi đó, U17 Malaysia lại rộng cửa vào bán kết, dù mọi thứ gần như khép lại khi thua Việt Nam với tỷ số 0-4 ở trận ra quân. Chỉ cần đánh bại Timor Leste ở lượt cuối, họ sẽ có cơ hội giành vé đi tiếp. Điều đó khiến áp lực đè nặng lên Indonesia trước loạt đấu cuối. Đội chủ buộc phải thắng Việt Nam để tránh cảnh bị loại.
Thực tế, U17 Indonesia không chỉ phải thắng, mà còn phải đối đầu với đội bóng đang có phong độ cao nhất giải. U17 Việt Nam lúc này không chỉ mạnh về chuyên môn, mà còn có lợi thế tâm lý sau hai chiến thắng đậm.
Nếu chơi đúng sức, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể khép lại vòng bảng bằng một chiến thắng nữa, thậm chí là tỷ số cách biệt trước Indonesia. Và kịch bản rõ ràng nhất dễ xảy ra là U17 Indonesia, đội chủ nhà sẽ bị loại ngay từ vòng bảng.