Thể thao

Vì sao bị ốm nặng thì Mạc hồng Quân quyết vào sân 'tiễn' CLB Quảng Nam về hạng Nhất?

Văn Nhân
Chia sẻ

Có lẽ, lãnh đạo CLB Quảng Nam không ngờ được có một ngày người cũ Mạc Hồng Quân lại tung "nhát kiếm" đưa đội nhà về hạng Nhất...

Khi tỷ số trận đấu giữa Hải Phòng và Quảng Nam 0-3 thì nhiều người nghĩ ngay đến kịch bản: Đội bóng đất Cảng đang tạo điều kiện cho Quảng Nam trụ hạng. Chính khán giả Hải Phòng cũng la ó, không chấp nhận cách đội nhà chơi bạc nhược như thế, nhất là họ ảnh hưởng lớn đến vé trụ hạng giữa đội bóng xứ Quảng và Nam Định.

Ba bàn thua trọng hiệp 1 của Hải Phòng, cộng với tỷ số SLNA đang hòa Nam Định, Quảng Nam cần 1 bàn thắng nữa để có vé trụ hạng. Nhưng điều bất ngờ xảy ra, đây cũng là nỗi buồn chính lãnh đạo CLB Quảng Nam khi Hải Phòng đưa Mạc Hồng Quân vào sân ở hiệp 2. Một sự thay đổi làm đổi lộn mọi thứ, cũng như tiễn Quảng Nam về hạng Nhất.

Mạc Hồng Quân bị ốm, không thể đá ngay từ đầu. Nhưng anh vẫn quyết định vào sân ở hiệp 2, chơi đầy quyết liệt, máu lửa để đẩy cao tinh thần chiến đấu cho Hải Phòng. Những pha bóng gần như đá theo kiểu "sống còn", sẵn sàng tranh cãi của Mạc Hồng Quân đã nhận được sự tán dương lớn từ CĐV đất Cảng. Cầu thủ Việt kiều cũng là người tung đường chuyền quyết định để đồng đội ghi bàn thắng thứ 4, giống như "nhát kiếm" dành cho Quảng Nam ở V.League. Vì tỷ số được rút ngắn còn 2-4 thì đội bóng xứ Quảng không còn đủ thời gian để ghi thêm 2 bàn thắng. 

Vì sao bị ốm nặng thì Mạc hồng Quân quyết vào sân 'tiễn' CLB Quảng Nam về hạng Nhất? Ảnh 1
Mạc Hồng Quân từng chia tay Quảng Nam trong ồn ào, và anh cũng là người thi đấu cực hay để iễn đội bóng xứ Quảng về hạng Nhất.

Câu chuyện Mạc Hồng Quân vào sân "thắp lửa" chiến đấu, chơi hết mình là một sự ngợi khen lớn. Anh là người cho thấy được sự sòng phẳng, không hề khoan nhượng để Quảng Nam trụ hạng. Tất cả người hâm mộ yêu bóng đá đều muốn thấy chuyện này, còn Mạc Hồng Quân xứng đáng nhận được sự ngợi khen.

Đằng sau hình ảnh Mạc Hồng Quân bất chấp đang ốm, chơi hết mình như chiến binh trên sân, quát mắng ngoại binh CLB Quảng Nam, có lẽ phải nhắc lại câu chuyện quá khứ của anh và đội bóng xứ Quảng vào năm 2014.

Hồi đó, Mạc Hồng Quân chia tay Quảng Nam trong sự ồn ào. Dù không nhận được đồng lót tay nào nhưng chia tay Quảng Nam thì Mạc Hồng Quân đền hợp đồng lên đến 500 triệu đồng để mua lại sự tự do. Với một cầu thủ chân ướt chân ráo thi đấu ở V.League, Mạc Hồng Quân đền tiền cho Quảng Nam giống như bài học lớn, một vết thương khó có thể phai nhạt trong cả sự nghiệp. 

 Và trong một ngày gặp lại đội bóng cũ, Mạc Hồng Quân khát vọng thi đấu hết mình hơn bất cứ ai. Đó là sự khẳng định của một cầu thủ có cá tính, cũng như đá để "trả món nợ" của 6 năm về trước với đội bóng xứ Quảng.

Có lẽ, lãnh đạo đội bóng Quảng Nam cũng không ngờ được cầu thủ từng chia tay họ trong ồn ào, có một trận đấu để đời và tung đường chuyền tiễn đội nhà về hạng Nhất!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất