Chiến thắng này giúp đại diện Trung Á sớm giành vé vào tứ kết, đồng thời chính thức đoạt suất dự U17 World Cup 2026 tại Qatar. Kết quả cũng giúp Australia đi tiếp, khi hai đội sẽ gặp nhau ở lượt cuối để tranh ngôi đầu bảng.
Ngay từ đầu trận, Uzbekistan đã cho thấy sự vượt trội về tốc độ và khả năng kiểm soát thế trận. Phút thứ 6, Sukhrob Sadirzhonov có pha dứt điểm nguy hiểm nhưng bị hàng thủ Ấn Độ cản phá. Chỉ ít phút sau, Amirkhon Erkinov tiếp tục khiến khung thành đối thủ chao đảo với cú sút xa đi chệch cột dọc.
Sức ép liên tục khiến hàng thủ Ấn Độ phải hoạt động rất vất vả. Thủ môn Rajrup Sarkar liên tục cứu thua trước những pha dứt điểm của Mukhammadjon Mamatov và Mukhammad Khakimov.
Dù bị ép sân, Ấn Độ vẫn có cơ hội bất ngờ ở phút 22. Gunleiba Wangkheirakpam tung cú sút xa khá hiểm buộc thủ môn Olim Shomurodov phải trổ tài cản phá, trước khi cú đá bồi của Wangkhem Denny Singh tiếp tục bị chặn lại.
Tuy nhiên, đó gần như là điểm sáng hiếm hoi của đại diện Nam Á. Phút 32, bước ngoặt trận đấu xuất hiện khi Rajrup Sarkar phạm lỗi với Laziz Abduraimov trong vòng cấm. Chính tiền đạo này thực hiện thành công quả phạt đền để mở tỷ số cho Uzbekistan.
Trước khi hiệp một khép lại, Uzbekistan còn suýt nhân đôi cách biệt khi Sadirzhonov đưa bóng trúng cột dọc rồi tiếp tục buộc Sarkar phải cứu thua ở thời gian bù giờ.
Sang hiệp hai, Ấn Độ nhập cuộc khá quyết tâm và suýt gỡ hòa ở phút 56. Dallalmuon Gangte sút phạt cực mạnh đưa bóng dội cột dọc, còn cú đá bồi sau đó của Heeranganba Seram tiếp tục bị hậu vệ Uzbekistan cản phá.
Không tận dụng được cơ hội, Ấn Độ nhanh chóng trả giá. Phút 60, Wangkhem Denny Singh vô tình phản lưới nhà sau quả phạt góc của Makhmud Muradov, khiến đội bóng Nam Á rơi vào thế rất khó.
Đến phút 78, Akhrorbek Ravshanbekov hoàn tất chiến thắng 3-0 cho Uzbekistan với pha xử lý đầy kỹ thuật sau tình huống tự đá bồi thành công.
Sau hai lượt trận, Uzbekistan cho thấy họ vẫn là ứng viên nặng ký cho chức vô địch với lối chơi tốc độ, kỹ thuật và cực kỳ hiệu quả. Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục gây thất vọng khi chưa có điểm nào sau hai trận.