Thể thao

U23 Việt Nam và ông Park: Ngay SEA Games này phải thắng Thái Lan, hoặc không bao giờ

Văn Nhân
Chia sẻ

Như một lời nguyền ở SEA Games, Việt Nam chưa bao giờ thắng Thái Lan ở chung kết. Hôm nay ông Park liệu có thay đổi được lịch sử?

5 năm trận chung kết SEA Games thất bại toàn tập trước Thái Lan đã trở thành “vết thương lớn” cho bóng đá Việt Nam. Sự ám ảnh lớn đến mức hằn sâu trong ký ức bao thế hệ cầu thủ với cụm từ: Nỗi sợ hãi người Thái ở SEA Games.

Ở SEA Games 30, Việt Nam giành chức vô địch nhưng trận đấu ở vòng bảng suýt thua Thái Lan. Đội của ông Park để cho đối thủ dẫn 2 bàn, sau đó giành lại 1 điểm.  Dù sở hữu một dàn sao nhưng U23 Việt Nam hoà Thái Lan cũng phản ánh khá rõ về nỗi ám ảnh họ ở SEA Games.

Tối nay, Việt Nam đá chung kết SEA Games với Thái Lan trên Mỹ Đình. Một trận đấu làm gợi nhớ câu chuyện của 19 năm về trước, chúng ta đã thua Thái Lan trên sân nhà và tan vỡ giấc mơ vàng với thế hệ Văn Quyến, Công Vinh, Thanh Bình…

Hơn bao giờ hết thì U23 Việt Nam đang hội tụ đủ mọi thuận lợi để thắng Thái Lan. Chúng ta có lợi thế sân nhà, có một HLV tài giỏi và những cầu thủ chất lượng trong đội hình. Nếu đặt trên bàn cân thì Việt Nam chắc chắn được đánh giá cao hơn so với đội bóng của HLV Polking.

Điểm tựa lớn nhất của U23 Việt Nam là HLV Park Hang Seo - một người rất giỏi truyền lửa chiến đấu cho các học trò. Ông Park cũng chưa thua Thái Lan ở cấp độ U23 với 2 thắng, 1 hoà.

U23 Việt Nam và ông Park: Ngay SEA Games này phải thắng Thái Lan, hoặc không bao giờ Ảnh 1
Hôm nay, ông Park và U23 Việt Nam phải thắng Thái Lan ở chung kết SEA Games, hoặc không bao giờ.

Hôm qua, ông Park nói rằng: “Tôi không biết về những thất bại của Việt Nam trước Thái Lan ở các kỳ SEA Games trước. Tôi không phải là HLV trưởng thời điểm đó. Các cầu thủ của tôi cũng không phải là những cầu thủ trước. Cần phải nói thêm rằng, chúng ta đã đoạt HCV ở SEA Games trước.

Đây là lần đầu tiên tôi được nghe về những thất bại của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan trước kia. Nhưng trận đấu ngày mai, áp lực tâm lý thì bên nào cũng chịu như nhau cả thôi.

Tôi và các học trò phải cố gắng để tiết chế cảm xúc của mình. Chúng ta cần vượt qua ám ảnh tâm lý từ quá khứ để tập trung vào hiện tại và tương lai”.

Đó là câu trả lời rất thông minh của ông Park. Trong đó có hai ý quan trọng rằng, ông Park cùng các học trò hiện tại chưa bao giờ thua Thái Lan ở SEA Games và họ đang là đương kim vô địch. Cả hai vế này có nghĩa là U23 Việt Nam không ngán Thái Lan.

Suốt chiều dài lịch sử bóng đá Việt Nam, ông Park là người giỏi nhất, thành công nhất và tự tin nhất. Đây là cơ sở để tin U23 Việt Nam của ông Park sẽ khác so với 5 trận chung kết SEA Games trong quá khứ với Thái Lan.

Như lời hẹn ước từ trước, ông Park chia tay U23 Việt Nam sau đêm nay. Chúng ta không còn một HLV tài ba dẫn dắt ở SEA Games tới. Ngay trận chung kết này, U23 Việt Nam và ông Park phải thắng Thái Lan, hoặc không bao giờ.

Câu trả lời sẽ có vào tối nay. Hãy chờ xem ông Park có hoá giải được lời nguyền mang tên Thái Lan ở SEA Games hay không!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất