Thể thao

Tuyển Việt Nam: Bơi qua khỏi 'ao làng' là biển rộng mênh mông

Văn Nhân
Chia sẻ

Sự thừa nhận kiếm 1 điểm quá khó của HLV Park Hang Seo phản ánh đầy đủ về khoảng cách lớn giữa tuyển Việt Nam và các đội bóng hàng đầu châu Á.

Tuyển Việt Nam đã toàn thua 5 đối thủ ở bảng B là Saudi Arabia, Úc, Trung Quốc, Oman và Nhật Bản. Và quá khứ thì Việt Nam cũng thua Hàn Quốc, Iran, Iraq, UAE...

Tất cả phản ánh đúng vị thứ và tầm vóc của tuyển Việt Nam ở hiện tại. Thầy trò HLV Park Hang Seo chưa thể chen chân vào Top 10 châu Á, còn sân chơi vòng loại cuối cùng World Cup là quá tầm so với tuyển Việt Nam.

Nên nhớ, tuyển Việt Nam đang là số 1 ở Đông Nam Á. Xuyên suốt 4 năm qua, đội bóng của HLV Park Hang Seo chưa bao giờ thua đại diện nào của khu vực.

Hai bức tranh nói trên phản ánh một sự thật rằng: Tuyển Việt Nam bơi ra khỏi “ao làng” thì đối diện với biển rộng mênh mông nhưng chưa đủ sức bơi xa.

Tuyển Việt Nam: Bơi khỏi 'ao làng' là biển rộng mênh mông Ảnh 1
Tuyển Việt Nam đã nỗ lực hết mình nhưng không thể thoát thua trước Nhật Bản. Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam khó có thể biết được năng lực và giới hạn ở đâu nếu không đá vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Khoảng cách lớn đến mức ông Park thú nhận chỉ kiếm một điểm thôi mà quá khó khăn. Đó là lời nói thật và sự thật tuyển Việt Nam bất lực trước các đối thủ do thua kém toàn diện.

Điểm cộng lớn nhất trong các trận đấu của tuyển Việt Nam thường xuyên được truyền thông thế giới nhắc: Tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc. Có thể hiểu các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực hết mình, chơi với tất cả khả năng nhưng vẫn thất bại.

Bóng đá cần có sự hoà nhập, học hỏi và đúc kết để phát triển trong tương lai. Đội tuyển Việt Nam thua nhưng không có nghĩa là thất vọng, là mất hết hy vọng. Sự thất bại với đội bóng yếu ở sân chơi quá tầm có ý nghĩa “thất bại là mẹ thành công”.

Do đó, tuyển Việt Nam cứ thua đi, thua các đội bóng mạnh như Nhật Bản, Úc càng nhiều thì càng có giá trị cho tương lai. Vì chúng ta thua khi làm hết khả năng sẽ khác hoàn toàn chuyện thua bạc nhược. Và sau mỗi thất bại là một bài học lớn để nhìn thấy các vấn đề cần khắc phục, giống như ông Park nói là cầu thủ Việt Nam chỉ quen đá ở khu vực nên thiếu tự tin khi gặp các đội ở châu lục.

Câu chuyện ông Park nói không thuộc trách nhiệm về các cầu thủ. Về bản chất, bóng đá Việt Nam đã thành công khi có mục tiêu đầu tư để trở thành số 1 Đông Nam Á, còn chưa nghĩ xa với chuyện vươn tầm châu Á. Điều đó cần có thời gian để thay đổi và nâng tầm ĐTQG.

Dám làm, dám sai mới tiến bộ và có thành công! Tuyển Việt Nam bây giờ phải có tư duy như thế khi đá ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, qua đó mới mong đến ngày hội tụ đủ sức mạnh bơi ở biển lớn.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất