Đội tuyển Đức đã có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn tại World Cup 2026 khi đè bẹp Curaçao với tỷ số 7-1 ở bảng E. Chiến thắng tưng bừng này không chỉ giúp “Cỗ xe tăng” vươn lên dẫn đầu bảng đấu mà còn khiến người hâm mộ nhớ đến trận thắng lịch sử 7-1 trước Brazil tại bán kết World Cup 2014.
Sau hai kỳ World Cup liên tiếp khởi đầu bằng thất bại trước Mexico ở năm 2018 và Nhật Bản năm 2022, tuyển Đức cuối cùng cũng tìm lại được niềm vui trong ngày ra quân. Thầy trò HLV Julian Nagelsmann trình diễn thứ bóng đá tấn công áp đảo và gần như không cho Curaçao cơ hội tạo nên bất ngờ.
Ngay phút thứ 6, Felix Nmecha mở tỷ số cho Đức. Dù Curaçao bất ngờ gỡ hòa 1-1 ở phút 21 nhờ công của Livano Comenencia, đó cũng là điểm sáng hiếm hoi của đại diện vùng Caribe trong suốt trận đấu.
Đức nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn với pha lập công của Nico Schlotterbeck ở phút 38. Trước khi hiệp một khép lại, Kai Havertz thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ để nâng tỷ số lên 3-1.
Bước sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về đội bóng bốn lần vô địch thế giới. Jamal Musiala đã ghi bàn ngay phút 47, trước khi Nathan Brown và Deniz Undav lần lượt lập công ở các phút 68 và 78. Đến phút 88, Havertz hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng hủy diệt 7-1.
Nhìn vào các con số thống kê, sự chênh lệch giữa hai đội là rất lớn. Đức tung ra tới 26 cú sút, trong đó có 11 lần đưa bóng đi trúng đích, trong khi Curaçao chỉ có 6 pha dứt điểm và 2 lần thử thách thủ môn đối phương. Đội bóng châu Âu cũng kiểm soát bóng tới 65%, thực hiện 599 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 89%.
Không chỉ vượt trội về khả năng cầm bóng, Đức còn tạo ra sức ép liên tục khi được hưởng 8 quả phạt góc, gấp tám lần đối thủ. Hàng thủ Curaçao gần như không thể chống đỡ trước những đợt tấn công dồn dập của “Cỗ xe tăng”.
Dù Curaçao không phải đối thủ quá mạnh, chiến thắng 7-1 vẫn là lời khẳng định sức mạnh của tuyển Đức tại World Cup 2026. Sau những thất bại đáng quên ở hai kỳ World Cup gần nhất, tuyển Đức đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng họ đã sẵn sàng trở lại cuộc đua vô địch.
Với màn trình diễn bùng nổ trong ngày ra quân, tuyển Đức đang cho thấy hình ảnh của một ứng cử viên thực sự cho ngôi vương tại World Cup 2026.