Thể thao

Tuyển Anh không vô địch EURO 2020: 'Tam sư' mang lá gan chuột nhắt!

Văn Nhân
Chia sẻ

Tuyển Anh có tất cả lợi thế để lần đầu vô địch EURO nhưng họ đã thua tuyển Ý.

Từ truyền thông Anh đến CĐV Anh đều hả hê và kiêu ngạo với hành trình đi đến trận chung kết của đội nhà. Nhưng sự thật đã được phơi bày đầy đủ sau thất bại trước tuyển Ý ở trận chung kết EURO 2020. Một thất bại để thấy rằng "tam sư" không hề mạnh, họ chỉ gặp may trong hành trình đi đến trận chung kết.

Trước trận chung kết EURO 2020, nhiều chuyên gia nhìn thấy được vấn đề của tuyển Anh là không hề mạnh hơn so với Ý. Điều này phản ánh đầy đủ qua các màn trình diễn trước đó của Anh.

Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam - Nguyễn Hải Anh nói với Saostar: "Tôi chưa thấy tuyển Anh có gì đặc biệt. Họ có vẻ đang rất may mắn với nhánh đấu không có đội bóng nào mạnh, trừ tuyển Đức. Họ còn được "biếu" một quả phạt đền lạ lùng để thắng Đan Mạch ở bán kết. Tuyển Anh đi đến chung kết thực sự là điều khó tin".

Thực tế, hành trình đi đến trận chung kết EURO 2020 của tuyển Anh rất may mắn. "Tam sư" được đá phần lớn các trận đấu trên sân nhà (6 trận). Anh thắng Đức không phải vì hay hơn đối thủ. Sự khác biệt là tuyển Đức dứt điểm quá tệ, trong đó có pha bỏ lỡ khó tin của Muller ở cuối hiệp 2.

Sau chiến thắng may mắn trước Đức, Anh loại Ukraina (tứ kết) và Đan Mạch (bán kết). Nên nhớ, hai bại tướng của Anh đi vào vòng đấu loại trực tiếp với vị trí thứ 3 ở các bảng đấu. Nhưng tuyển Anh chỉ thắng được Đan Mạch nhờ một quả phạt đền gây tranh cãi cho cả châu Âu. Tất cả đều nhận định là sai lầm của trọng tài.

Nhưng phần lớn không nhìn vào vận may của tuyển Anh, chỉ phủ hồng lời ca ngợi cho thầy trò HLV Southgate. Người Anh tin chắc bóng đá trở về nhà, tức "ẵm" chức vô địch EURO 2020 trước Ý.

Cuối cùng, hình ảnh "tam sư" thơ ngây đã bộc lộ trước một tuyển Ý lão luyện trong trận chung kết EURO 2020. Tuyển Anh bất ngờ có bàn thắng ngay phút thứ 2, có lợi thế chơi trên sân nhà nhưng không thể giữ lại Cúp bạc châu Âu ở nước Anh.

Tuyển Anh không vô địch EURO 2020: 'Tam sư' mang lá gan chuột nhắt! Ảnh 1
Tuyển Anh hội tụ mọi sự thuận lợi để vô địch EURO 2020 nhưng họ chơi hèn nhát trước Ý và mất chức vô địch.

Điểm mấu chốt là tuyển Anh chơi thứ bóng đá hèn nhát, co cụm trước tuyển Ý. Điều này phải nói đến HLV Southgate - ông không hề xuất sắc như sự ngợi ca của báo chí Anh. Thậm chí, HLV Southgate tỏ ra tầm thường đến kinh ngạc với chuyện thay những cầu thủ trẻ vào đá phạt đền - một nguyên nhân lớn khiến cho Anh gục ngã trước Ý.

Ngược lại, tuyển Ý có 5 sự thay đổi người trong trận chung kết nhưng vẫn luôn kiểm soát trận đấu. Đó là sự khác biệt rất lớn khi chính "tam sư" có thể sớm kết liễu đối thủ nhưng chọn cách đá phòng ngự số đông, đá theo kiểu sợ thua. Tuyển Anh đã trả giá!

Người Anh luôn tự hào là cái nôi của bóng đá. Nhưng sự thật họ chưa bao giờ là đội bóng mạnh như Đức, Ý, Pháp..., bởi lịch sử EURO không một lần ghi tên tuyển Anh là nhà vô địch. Nói ví von thì bóng đá là cuộc chơi của 22 người đàn ông và 1 quả bóng, còn tuyển Anh luôn bại trận.

Thất bại trước tuyển Ý ở chung kết EURO 2020 càng khẳng định điều đó. Một sự thật nghiệt ngã nhưng nó là cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo kiểu "thùng rỗng kêu to" của tuyển Anh - đội bóng có biệt danh "tam sư", còn lá gan chiến đấu của "chuột nhắt".

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất