Thể thao

Từ chuyện Minh Béo nhận HCB nhớ về Huỳnh Quốc Anh

Văn Nhân
Chia sẻ

Chuyện Minh Béo được trao huy chương bạc tại Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam làm gợi nhớ về Huỳnh Quốc Anh - QBV 2012.

Không vi phạm pháp luật, không sai khi tham gia cuộc thi. Minh Béo (tên thật là Hồng Quang Minh) tham gia cuộc thi thì phải được chấm giải. Và tấm HCB là thành quả nghệ thuật của Minh Béo. Nhưng một số khán giả bức xúc về điều đó. Lý do là Minh Béo từng "dính án" ấu dâm và phải chịu phạt tù tại Mỹ vào năm 2016.

Câu chuyện của Minh Béo khiến tôi nhớ đến Huỳnh Quốc Anh - Chủ nhân QBV Việt Nam năm 2012. Quốc Anh thuộc nhóm cầu thủ bán độ ở SEA Games năm 2005. Anh bị phạt 3 năm án tù treo và 3 năm bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam cấm thi đấu. Quốc Anh trở lại với bóng đá chuyên nghiệp vào giai đoạn lượt về mùa bóng 2008.

Tuy nhiên, Quốc Anh đã phải vượt lên vết đen sự nghiệp bằng nghị lực rất lớn. Trong những ngày đầu trở lại với bóng đá, Quốc Anh đá bóng dưới sân, khán giả trên khán đài hô vang: “Bán độ, bán độ”.

Đến mùa bóng 2009, Quốc Anh cùng Đà Nẵng vô địch V.League. Ba năm sau, cầu thủ từng bán độ tiếp tục có danh hiệu vô địch V.League lần thứ hai. Cũng trong năm 2012, Quốc Anh trở thành chủ nhân QBV Việt Nam và trở lại thi đấu cho tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2012.

Từ chuyện Minh Béo nhận HCB nhớ về Huỳnh Quốc Anh Ảnh 1
Huỳnh Quốc Anh trở thành chủ nhân QBV Việt Nam năm 2012. Ảnh: SGGP

 “Sau sự cố ở Bacolod, tôi hiểu mình phải làm lại và đứng dậy. Tôi trở nên mạnh mẽ, ý chí hơn. Tôi biết cách đối mặt và tránh đi phần khuất của bóng đá. Bởi trải nghiệm của tôi nghiệt ngã hơn rất nhiều so với những gì các cầu thủ khác đã phải đối mặt, vượt qua. Tất nhiên, tôi gặp may nữa, vì vấp ngã lúc còn rất trẻ và còn đủ thời gian sửa sai, đứng dậy”, Huỳnh Quốc Anh nói về chuyện làm lại cuộc đời.

Sự trở lại sau án bán độ và Huỳnh Quốc Anh giành danh hiệu QBV 2012 chính là một trong những câu chuyện đẹp, nhân văn của lịch sử bóng đá Việt Nam. Đó cũng là giá trị đầy ý nghĩa của môn thể thao vua, khi tình yêu bóng đá có thể cảm hoá Quốc Anh, mở ra một cơ hội cho anh làm lại cuộc đời.

Bóng đá hay bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống, sự cảm hoá một con người từng lạc bước luôn mang đến ý nghĩa lớn lao. Vì giúp một người từng sai lầm tìm lại ánh sáng cuộc đời là thông điệp cuộc sống, thay vì đẩy họ vào bước đường cùng. Đó chính là đạo lý đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.

Và từ câu chuyện của QBV 2012 - Huỳnh Quốc Anh nghĩ về Minh Béo, chúng ta cũng thấy rằng giá trị của nghệ thuật là truyền tải đi những thông điệp ý nghĩa của cuộc sống, trong đó có nhiều tác phẩm cảm hoá người xấu thành người tốt. Do đó, nếu một người đã biết sai, có khát vọng làm lại cuộc đời thì cần có cơ hội để trở thành người tốt. Và mong rằng họ sẽ thực sự hướng đến những điều thiện, mang lại giá trị đẹp cho cuộc sống.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất