Thể thao

Từ các lá thư cảm động của Công Phượng, Minh Vương: Bầu Đức giáo dục cầu thủ quá giỏi!

Văn Nhân
Chia sẻ

Mới đây, tiền vệ Trần Minh Vương đã có lá thư cùng món quà an ủi Trần Thị Hạnh - cầu thủ nữ 18 tuổi giải nghệ vì bạo bệnh.

Trong lá thư gửi Trần Thị Hạnh, Minh Vương viết một đoạn ý nghĩa rằng: "Cuộc sống thì chúng ta nên nhìn nhận và coi nó như là thử thách chứ không phải khó khăn và anh tin may mắn sẽ mỉm cười với em. Nên cố lên, em nhé, sống hạnh phúc với hiện tại và đừng quá suy nghĩ về ngày mai được không?

Anh có món quà nhỏ là chiếc áo đấu của anh và một chút tiền, hy vọng nó sẽ mang lại cho em dù chỉ là một chút năng lượng tích cực. Em có thể dùng nó mua một quả bóng hoặc một đôi giày em thích để mình có thể chơi bóng nhẹ nhàng cho thoả với đam mê, không chuyên nghiệp được thì mình bán chuyên vậy.

Cố gắng lên em nhé! Vì không có sự tồn tại nào là vô nghĩa cả".

Lá thư của Minh Vương gửi cho Hạnh thực sự gây cảm động rất lớn và nhận được nhiều sự ngợi ca từ chính các cầu thủ Việt Nam. Đó là vẻ đẹp của bóng đá khi một cầu thủ nam động viên đồng nghiệp nữ vượt khó trong khúc cua cuộc đời.

Câu chuyện của Minh Vương làm tôi nhớ lại những mẫu chuyện cũ trong quá khứ. Tôi từng rất ấn tượng với Công Phượng khi viết lá thư bằng tieesng Anh để xin lỗi một CĐV nhí của Incheon United (đội bóng cũ của Công Phượng ở Hàn Quốc).

Công Phượng viết: "Chào bạn nhỏ! Lần trước, em đến dự trận đấu của Incheon, anh vô tình sút bóng làm vỡ kính của em. Anh thực sự xin lỗi về điều đó. Anh muốn liên lạc và nói xin lỗi em nhưng không biết phải làm thế nào. Anh sẽ trở về Việt Nam nên nhờ các nhân viên ở đây tìm giúp và gửi em lá thư này cùng một món quà nhỏ. Đây có thể không phải một số tiền lớn nhưng anh hy vọng nó có thể giúp em mang về nhà một chiếc kính mới thích hợp và thoải mái. Một lần nữa, anh xin lỗi về sự cố".

Công Phượng cũng từng để lại lá thư cảm ơn một bác sĩ ở ĐTQG vì giúp anh vượt qua chấn thương: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong thời gian vừa qua. Em ngại không dám đưa trực tiếp, nên em có lì xì cho 2 cháu ở nhà mua đồ Tết. Em chúc Anh và gia đình năm mới an khang – thịnh vượng".

Những lá thư của Minh Vương, Công Phượng mang đến ý nghĩa lớn về sự giáo dục cầu thủ ở hiện tại. Cầu thủ được nuôi dạy bài bản, giáo dục tốt thì chắc chắn sẽ trở thành những công dân tốt, là tấm gương sáng theo đúng giá trị thần tượng trong bóng đá.

Từ các lá thư cảm động của Công Phượng, Minh Vương: Bầu Đức giáo dục cầu thủ quá giỏi! Ảnh 1
Từ các lá thư cảm động của Công Phượng, Minh Vương mới thấy bầu Đức giáo dục cầu thủ quá giỏi.

Bầu Đức từng kể cầu thủ HAGL phải học văn hoá, sau đó mới học bóng đá. Cầu thủ HAGL được học ngoại ngữ, tốt nghiệp Đại học. Vì ông chủ CLB HAGL mong muốn cầu thủ HAGL nếu không thể thành tài với bóng đá thì có thể trở thành công dân tốt, làm được những điều có ích cho xã hội, cũng như có kiến thức để tạo ra con đường mới cho chính họ.

Công Phượng, Minh Vương giống như "các đứa con" của bầu Đức. Họ đã cho thấy được sự trưởng thành, không chỉ đá bóng giỏi mà có nhân cách lớn để truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ. Đó chính là sự thành công của ông chủ CLB HAGL - một người luôn đặt hai chữ giáo dục lên hàng đầu trong công cuộc "trồng người" cho bóng đá Việt Nam.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất