Sao Sport

Truyền thông Thái Lan đau lòng khi U22 Việt Nam mang HCV về nhà

Bá Hổ

Nhiều tờ báo của Thái Lan đều cùng chung nội dung về U22 Việt Nam sau chiến thắng U22 Thái Lan.

Tờ Goal phiên bản Thái Thái bình luận: “Gặp Việt Nam chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng với “Voi chiến”.

U22 Thái Lan dẫn trước 2 bàn trong hiệp một, nhưng sang hiệp hai thế trận hoàn toàn đảo chiều khi Việt Nam ghi liền hai bàn để gỡ hòa. Trận đấu được kéo vào hiệp phụ và Việt Nam ghi bàn quyết định ở phút 96, tạo nên màn ngược dòng kịch tính để giành tấm HCV SEA Games thứ 4 ngay trên đất Thái Lan”.

Việt Nam thắng Thái Lan quá ngoạn mục. Ảnh: Quý Lượng
Việt Nam thắng Thái Lan quá ngoạn mục. Ảnh: Quý Lượng

Trong khi đó, Thairath viết: “Không về nhà tay trắng! Fanpage Việt Nam đăng thông điệp đầy tự hào sau khi hạ U22 Thái Lan, giành HCV bóng đá nam SEA Games 2025.

Diễn biến mới sau chiến thắng 3-2 của U22 Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2025, giúp đội bóng sao vàng giành huy chương vàng đầy kịch tính.

Ở trận đấu này, U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 trong hiệp một nhờ các pha lập công của Yotsakorn Burapha và Seksan Ratri. Tuy nhiên, Việt Nam đã ghi liền 3 bàn để tạo ra màn lội ngược dòng lịch sử và bước lên ngôi vô địch.

Mới đây, trang Facebook chính thức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đăng ảnh ăn mừng cùng dòng trạng thái: Hãy mang tấm HCV này về cho người hâm mộ!”.

“Chúc mừng nhà vô địch chính thức - đội tuyển U22 Việt Nam. Các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ Việt Nam đã cùng nhau ăn mừng cuồng nhiệt trên sân vận động Rajamangala, sau khi U22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại Thái Lan trong hiệp phụ, qua đó lên ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games 2025 ngay trên đất Thái.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik mang HCV về nhà. Ảnh: Quý Lượng
Thầy trò HLV Kim Sang Sik mang HCV về nhà. Ảnh: Quý Lượng

Đó là một buổi tối tràn ngập cảm xúc bóng đá, nơi người chiến thắng tận hưởng vinh quang, còn kẻ thất bại phải trở về bắt đầu lại từ đầu với những bài học lớn”, Siam Sport bình luận.

Khaosod bình luận với sự tiếc nuối cho Thái Lan: “Thái Lan dù dẫn trước tới 2 bàn nhưng lại để thua ngược Việt Nam 2-3 đầy khó tin, qua đó bóng đá nam Thái Lan tiếp tục lỡ hẹn với HCV SEA Games suốt 8 năm qua, tương đương 4 kỳ đại hội liên tiếp không thể vô địch.

Trong khuôn khổ môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra tại sân vận động Rajamangala, tuyển U22 Thái Lan bước vào trận chung kết gặp Việt Nam với quyết tâm giành HCV.

U22 Thái Lan có khởi đầu như mơ khi dẫn 2-0 trong hiệp một nhờ công Yotsakorn Burapha và Seksan Ratri. Tuy nhiên, sang hiệp hai và hiệp phụ, U22 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ, ghi liền 3 bàn để tạo nên màn lội ngược dòng gây chấn động, giành HCV SEA Games 33 ngay trên đất Thái”.

Hầu hết các tờ báo Thái Lan đều nói về chiến thắng kinh ngạc của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Họ có lẽ không ngờ được U22 Việt Nam bị dẫn 2 bàn nhưng lại chơi quá hay trong hiệp hai và thắng ngược Thái Lan 3-2 để mang chức vô địch về Việt Nam.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI