Sao Sport

Trung Quốc thắng đậm ở giải châu Á

Bá Hổ

Trung Quốc khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương khi hạ Bangladesh 2-0 ở lượt trận bảng B tại AFC Women's Asian Cup 2026 trên sân Western Sydney Stadium.

Hai bàn thắng trong hiệp một giúp nhà vô địch 9 lần có màn ra quân thuận lợi, qua đó cùng CHDCND Triều Tiên, đội đã thắng Uzbekistan 3-0 ở trận đấu trước đó tạm dẫn đầu bảng.

Trung Quốc sớm phát đi tín hiệu tấn công với hai cơ hội đầu trận của Liu Jing: một cú vô-lê ngoài vòng cấm đi chệch cột dọc trong gang tấc trước khi tiền vệ này tung cú sút thẳng vào vị trí thủ môn Mile Akter bên phía Bangladesh.

Trung Quốc khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương khi hạ Bangladesh 2-0 ở lượt trận bảng B tại AFC Women's Asian Cup 2026 trên sân Western Sydney Stadium. Ảnh: AFC
Trung Quốc khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương khi hạ Bangladesh 2-0 ở lượt trận bảng B tại AFC Women's Asian Cup 2026 trên sân Western Sydney Stadium. Ảnh: AFC

Phút 12, đại diện Đông Á suýt mở tỷ số khi Wang Aifang chọc khe cho Wang Shuang thoát xuống vòng cấm, nhưng cú dứt điểm đầy uy lực của cô bị Akter đẩy ra. Ở tình huống tiếp theo, cú đánh đầu từ quả tạt của Jin Kun lại dội cột dọc.

Dù vậy, Bangladesh cũng cho thấy sự nguy hiểm trong các pha phản công. Phút 14, Ritu Porna Chakma phá bẫy việt vị rồi tung cú lốp bóng từ khoảng cách 30m, buộc thủ môn Chen Chen phải lùi về kịp thời và đẩy bóng qua xà.

Ở đầu sân bên kia, Wang Shuang đưa được bóng vào lưới bằng cú đánh đầu ở phút 24, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định Jin Kun đã việt vị trong tình huống trước đó.

Tuy nhiên, Wang Shuang không phải chờ lâu. Phút 44, cô dứt điểm bằng chân không thuận sau đường chuyền của Zhang Chengxue, tung cú sút cháy lưới vào góc cao, mở tỷ số cho Trung Quốc.

Đội bóng của HLV Ante Milicic nhân đôi cách biệt ngay phút bù giờ đầu tiên của hiệp một khi pha đấm bóng thiếu lực của Akter vô tình đưa bóng đến vị trí của Zhang Rui, và cú sút chìm của cô không thể bị Afeida Khandaker cản phá trên vạch vôi.

Sang hiệp hai, Bangladesh thi đấu cải thiện hơn khiến Trung Quốc phải tìm thêm phương án tấn công. Hai cú đánh đầu từ các tình huống phạt góc của Chengxue đều suýt nâng tỷ số.

Phút 68, Chengxue tận dụng sai lầm của Porna Chakma để cướp bóng ngay ngoài vòng cấm, nhưng cú sút uy lực của cô tiếp tục bị Akter bay người cản phá. Chín phút trước khi hết giờ, cầu thủ vào sân thay người Zhang Xin suýt ghi bàn từ quả phạt góc trực tiếp khi bóng chạm mép trên xà ngang. Dẫu vậy, điều đó không ảnh hưởng đến cục diện khi Trung Quốc kiểm soát thế trận và bảo toàn chiến thắng 2-0.

Ở lượt trận tiếp theo vào thứ Sáu, Trung Quốc sẽ tìm kiếm chiến thắng thứ hai khi gặp Uzbekistan, trong khi Bangladesh đối mặt thử thách lớn khác trước CHDCND Triều Tiên.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI