Trước đó, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn còn hy vọng đi World Cup theo kịch bản đặc biệt. Cụ thể, nếu Qatar - đội chủ nhà của U17 World Cup 2026 giành vé trực tiếp từ vòng chung kết châu Á, AFC sẽ có thêm một suất dành cho đội hạng ba có thành tích tốt nhất.
Tuy nhiên, mọi hy vọng ấy đã khép lại khi Qatar thất bại trước Trung Quốc và bị loại ngay từ vòng bảng. Đại diện Đông Á nhờ đó giành vé vào tứ kết cùng suất dự U17 World Cup 2026, còn Qatar không thể tạo ra “suất dư” cho các đội xếp thứ ba.
Điều đó đồng nghĩa U17 Việt Nam giờ chỉ còn một con đường duy nhất để giành vé dự World Cup: vượt qua vòng bảng bằng một trong hai vị trí dẫn đầu bảng C.
Sau hai lượt trận, bảng C vẫn đang diễn ra cực kỳ căng thẳng. U17 Hàn Quốc tạm dẫn đầu với 4 điểm, trong khi U17 Việt Nam và U17 Yemen cùng có 3 điểm. U17 UAE đứng cuối với 1 điểm nhưng vẫn còn cơ hội đi tiếp.
Kịch bản thuận lợi nhất với U17 Việt Nam là đánh bại UAE ở lượt trận cuối. Nếu làm được điều đó, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ chắc chắn giành vé vào tứ kết mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu giữa Hàn Quốc và Yemen.
Đây rõ ràng là mục tiêu mà U17 Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới sau những gì đã thể hiện từ đầu giải.
Dù để thua đáng tiếc 1-4 trước Hàn Quốc ở lượt đấu thứ hai, U17 Việt Nam thực tế đã chơi rất hay trong phần lớn thời gian trận đấu và từng dẫn trước đối thủ cho tới những phút cuối.
Tinh thần chiến đấu, sự tự tin và khả năng tổ chức lối chơi của đội bóng áo đỏ vẫn nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn.
Ngoài kịch bản buộc phải thắng UAE, U17 Việt Nam vẫn còn một cửa khác để đi tiếp nếu hòa UAE. Khi đó, điều kiện đi kèm là U17 Hàn Quốc không được thua Yemen. Nếu Hàn Quốc giành điểm, U17 Việt Nam sẽ đủ điều kiện đứng nhì bảng C.
Tuy nhiên, đây là kịch bản tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi quyền tự quyết khi ấy không còn nằm hoàn toàn trong tay thầy trò HLV Cristiano Roland.
Chính vì vậy, mục tiêu lớn nhất của U17 Việt Nam lúc này chắc chắn là đánh bại UAE để tự mở cánh cửa vào tứ kết và tiến gần hơn đến giấc mơ World Cup.