Sao Sport

Triệu lời chúc mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Vũ Ánh - CTV

Ngay sau chiến thắng nghẹt thở trước U22 Thái Lan, U22 Việt Nam nhận cơn mưa lời chúc mừng.

Tối ngày 18/12, U22 Việt Nam đã có màn trình diễn đầy cảm xúc khi lội ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan với tỉ số 3-2 , giành chức vô địch SEA Games 33 sau một trận đấu kịch tính và đầy tính chiến thuật. 
Chiến thắng này không chỉ mang về HCV quý giá mà còn khẳng định tinh thần thi đấu bản lĩnh của thế hệ trẻ bóng đá Việt Nam. Các cầu thủ U22 đã thể hiện sự quyết tâm cao, phối hợp ăn ý và giữ vững tâm lý trước sức ép từ đội bóng chủ nhà, mang đến một trận đấu đáng nhớ cho người hâm mộ.

Ngay sau chiến thắng nghẹt thở trước U22 Thái Lan, U22 Việt Nam nhận cơn mưa lời chúc mừng. Ảnh: VFF
Ngay sau chiến thắng nghẹt thở trước U22 Thái Lan, U22 Việt Nam nhận cơn mưa lời chúc mừng. Ảnh: VFF

Ngay sau trận đấu, nhiều gương mặt quen thuộc của bóng đá Việt Nam, trong đó có Đỗ Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải, đã đồng loạt đăng tải lời chúc mừng trên mạng xã hội cá nhân, bày tỏ niềm tự hào và vui mừng trước thành tích mà các cầu thủ trẻ vừa đạt được. Những lời chúc của các đàn anh trong làng bóng đá không chỉ là sự động viên tinh thần mà còn phản ánh sự tiếp nối truyền thống bóng đá Việt Nam giữa các thế hệ.

Đỗ Duy Mạnh, trung vệ dày dạn kinh nghiệm của đội tuyển quốc gia, viết trên trang cá nhân lời chúc gửi tới toàn đội U22: “Ngạo nghễ Việt Nam. Việt Nam vô địch. Chúc mừng U22 Việt Nam”, kèm biểu tượng lá quốc kỳ và trái tim, nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác từ người hâm mộ. Trong khi đó, Quế Ngọc Hải, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam, chia sẻ: “Việt Nam vô địch. Chúc mừng đội tuyển U22 Việt Nam. Tự hào Việt Nam!”, thể hiện niềm tự hào sâu sắc về thành tích của thế hệ đàn em.

Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải chúc mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33. Ảnh chụp màn hình
Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải chúc mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, người hâm mộ cả nước cũng đổ ra đường ăn mừng chiến thắng, tạo nên không khí lễ hội sôi động trên các tuyến phố lớn. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, kèn trống vang lên khắp nơi, cùng những tiếng reo hò hân hoan đã biến thành phố thành một “biển người” đỏ rực. Không khí ăn mừng còn lan tỏa trên mạng xã hội, nơi các cổ động viên chia sẻ những hình ảnh và video về màn diễu hành, tụ tập ăn mừng và chúc mừng các cầu thủ.

Chiến thắng của U22 Việt Nam không chỉ là niềm tự hào với thể thao nước nhà mà còn là bước đệm quan trọng cho các cầu thủ trước thềm những giải đấu quốc tế tiếp theo. Ngoài ra, kết quả này còn nhận được sự chú ý từ các CLB và cộng đồng bóng đá quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế. Với tinh thần thi đấu quả cảm, sự đoàn kết và bản lĩnh, U22 Việt Nam đã chứng minh rằng đây là “thế hệ vàng mới” của bóng đá nước nhà, mang đến niềm tự hào lớn cho cả dân tộc.

Người hâm mộ cả nước cũng đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.
Người hâm mộ cả nước cũng đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vũ Ánh - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI