Cụ thể, U22 Malaysia đón nhận cú hích quan trọng về lực lượng sau khi thua Việt Nam 0-2. Tiền đạo Haqimi Azim Rosli sẽ chính thức trở lại hội quân sau quãng thời gian vắng mặt vì việc gia đình, mở ra hy vọng xoay chuyển cục diện cho đội bóng của HLV Nafuzi Zain.
Theo xác nhận từ HLV trưởng Nafuzi Zain, Haqimi được tạo điều kiện trở về nước dự tang lễ cha dượng Shahrol Asikin Mohd Shariff hôm thứ Ba, bây giờ đã có mặt tại Thái Lan và sẵn sàng tập luyện cùng toàn đội. Sự trở lại của Haqimi được xem là vô cùng quan trọng với bối cảnh của U22 Malaysia.
“Đây là giai đoạn rất khó khăn với Haqimi. Tuy nhiên, chính cậu ấy đã chủ động nói với chúng tôi rằng nếu đội giành quyền vào bán kết, cậu ấy sẽ quay lại. Chúng tôi thực sự cần Haqimi, bởi hiện tại có một số cầu thủ chấn thương và cậu ấy gần như là tiền đạo duy nhất có thể sử dụng”, HLV Nafuzi Zain chia sẻ.
Trước đó, Haqimi từng để lại dấu ấn khi ghi bàn trong chiến thắng 4-1 của Malaysia trước Lào ở trận ra quân vòng bảng. Tuy nhiên, anh buộc phải rời đội sớm và không góp mặt trong trận đấu gặp U22 Việt Nam, nơi Malaysia nhận thất bại 0-2.
Không chỉ Haqimi, U22 Malaysia còn được kỳ vọng sẽ “thay da đổi thịt” ở vòng bán kết khi có sự trở lại của chân sút nhập tịch Fergus Tierney. Tiền đạo cao 1m86 này là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của bóng đá Malaysia hiện tại, từng khoác áo đội tuyển quốc gia và cho thấy khả năng tạo đột biến. Tại AFF Cup 2024, Fergus Tierney ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo sau 4 trận vòng bảng, trở thành niềm hy vọng lớn trên hàng công.
Với sự góp mặt của Haqimi Azim Rosli và Fergus Tierney, U22 Malaysia bước vào vòng bán kết SEA Games 33 với diện mạo hoàn toàn khác so với chính họ ở vòng bảng, giai đoạn đội bóng phải thi đấu trong tình trạng chắp vá, thiếu hụt nhiều trụ cột.
Ở trận bán kết còn lại, U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Philippines, trong khi Malaysia chuẩn bị cho thử thách cực đại trước chủ nhà Thái Lan. Trước cuộc đối đầu này, hậu vệ Ahmad Aysar Hadi Mohd Shapri kêu gọi toàn đội giữ sự tập trung tối đa và không tỏ ra e dè.
“Chắc chắn sẽ có rất đông khán giả Thái Lan trên khán đài, nhưng không có lý do gì để lo lắng. Chúng tôi chỉ cần chơi đúng với khả năng của mình, giữ sự tập trung và cái đầu lạnh. Mục tiêu cao nhất của toàn đội là giành HCV”, Ahmad Aysar nhấn mạnh.