Thể thao

Tiền đạo 18 tuổi của Học viện Nutifood: 6 lần giành Vua phá lưới và hành trình xây ước mơ

Văn Nhân
Chia sẻ

Ở tuổi 18, Quốc Việt có 6 lần giành danh hiệu Vua phá lưới nhưng tương lai còn rất dài và nhiều thử thách đang chờ đón.


Theo đuổi đam mê nhờ bố

Tối 28/12, Quốc Việt ghi bàn thắng duy nhất giúp Học viện Nutifood thắng Hà Nội FC để lần đầu giành chức vô địch U21. Cầu thủ mang áo số 9 giành được cú đúp danh hiệu cá nhân là Vua phá lưới (4 bàn) và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Có thể nói Quốc Việt là “hiện tượng” của bóng đá trẻ Việt Nam. Ở tuổi 18, Quốc Việt đã 6 lần giành danh hiệu Vua phá lưới gồm các giải đấu: U13, U17, U19 (3 lần vào các năm 2019, 2020 và 2021), U21.

Theo đó, Quốc Việt bắt đầu theo đuổi giấc mơ bóng đá từ năm lên 10 tuổi. Cậu bé quê Hải Phòng được truyền lửa từ người bố - một người có tình yêu bóng đá rất mãnh liệt.

“Em chơi bóng đá là nhờ tình yêu của bố. Hồi đó, bố em có một đội bóng và em đi theo bố nên bắt đầu yêu thích bóng đá.

Bố luôn cổ vũ cho em theo đuổi giấc mơ cùng bóng đá. Em xem tình yêu của bố là động lực để nỗ lực mỗi ngày…”, Quốc Việt nói với Saostar.

Cách đây 5 năm, Quốc Việt thi đấu cho U13 Hải Dương. Giải U13 được tổ chức ở Đắk Lắk. Ông Nguyễn Văn Vượt - bố của Quốc Việt theo chân con trai để “tiếp lửa”. Ông Vượt khiến nhiều người xúc động khi chăm chút cho Việt từ miếng ăn, giấc ngủ và đội nắng cao nguyên cổ vũ xuyên suốt.

Tiền đạo 18 tuổi của Học viện Nutifood: 6 lần giành Vua phá lưới và hành trình xây ước mơ Ảnh 1
Quốc Việt thi đấu ở giải U13 năm 2016.

Sau trận chung kết U13, ông Vượt nở nụ cười hạnh phúc khi U13 Hải Dương giành chức vô địch, còn Quốc Việt giành danh hiệu Vua phá lưới. Người viết có trò chuyện với ông Vượt và khuyên nên đưa cậu bé đến Học viện HAGL để tiếp tục phát triển tài năng.

Và phần còn lại của câu chuyện là Quốc Việt “bay” từ sân chơi học đường U13 đến nhà vô địch U21 quốc gia năm 2021. Có lẽ, ông Vượt rất vui khi chứng kiến con trai đang trưởng thành mỗi ngày với niềm đam mê cùng trái bóng.

Hai bước ngoặt quan trọng

Ít ai biết rằng, Quốc Việt từng thi đậu vào “lò” Viettel. Sau đó, Việt bất ngờ bị loại trong nỗi buồn rất lớn. Nhưng tình yêu và sự đam mê bóng đá cháy bỏng đã thôi thúc Quốc Việt tiếp tục tìm kiếm một cơ hội khác cho chính mình.

Tiền đạo 18 tuổi của Học viện Nutifood: 6 lần giành Vua phá lưới và hành trình xây ước mơ Ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Vượt hạnh phúc cùng con trai khi Học viện Nutifood vô địch U21 quốc gia. Ảnh: NVCC

Học viện HAGL của bầu Đức thông báo tuyển sinh khoá 4 và ông Vượt khăn gói đưa con vào Gia Lai để thi tuyển. Quốc Việt đã thi đậu trong niềm hạnh phúc lớn lao của người bố.

“Lúc đó, bố em vui lắm. Bố dặn em là phải nỗ lực mỗi ngày, phải cố gắng tập luyện chăm chỉ.

Những năm đầu, em nhớ nhà, nhớ gia đình lắm. Nhưng mỗi lần nghĩ đến sự kỳ vọng của bố thì em tự nhủ bản thân phải chăm chỉ luyện tập thật tốt”, Quốc Việt kể.

Sau những năm ăn tập ở Học viện HAGL, Quốc Việt được chuyển giao cho Học viện Nutifood. Với Quốc Việt, đó là bước ngoặt thứ hai trong hành trình theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Quốc Việt nói: “Từ ngày qua Học viện Nutifood thì mọi thứ vẫn tiếp diễn bình thường với em. Từ chuyện học văn hoá đến luyện tập vẫn không thay đổi. Em vẫn được thầy Giôm chỉ dạy.

Có điều khác biệt là em phát triển hơn về thể trạng, vì em được chăm sóc với chế độ dinh dưỡng rất tốt. Đây cũng là điểm nổi bật nhất để em cảm nhận được sự thay đổi lớn về thể lực trong một năm qua”.

Điều thú vị trong chia sẻ của Quốc Việt cũng là chủ đề được nói rất nhiều tại giải U21 quốc gia 2021. Học viện Nutifood có nền tảng thể lực sung mãn so với các đối thủ dù phần lớn cầu thủ ở độ tuổi 18-19.

Trả lời cho vấn đề này, HLV Graechen nói với Saostar: “Mục tiêu của chúng tôi là đào tạo ra những ngôi sao bóng đá xuất sắc một cách toàn diện. Các em không chỉ có nền tảng kỹ thuật điêu luyện mà còn phải có thể hình đẹp. Đó là lý do Học viện Nutifood đang có những công thức dinh dưỡng riêng biệt cho cầu thủ, thông qua sự tư vấn dinh dưỡng từ Viện nghiên cứu Nutifood Thuỵ Điển”.

Tương lai hứa hẹn nên phải biết phấn đấu

Cách đây không lâu, tôi có trò chuyện với HLV Vũ Tiến Thành về Quốc Việt. Nhà cầm quân nổi tiếng này nhận xét Quốc Việt là tiền đạo trẻ rất có tiềm năng khi có thể hình khá đẹp, tốc độ và chơi bóng kỹ thuật. Tuy nhiên, ông Vũ Tiến Thành khuyên Quốc Việt phải nỗ lực mỗi ngày và cần được mài giũa tốt.

Tiền đạo 18 tuổi của Học viện Nutifood: 6 lần giành Vua phá lưới và hành trình xây ước mơ Ảnh 2
Quốc Việt đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn nhưng cần phấn đấu hơn nữa. Ảnh: HV Nutifood

Thật vậy, bóng đá không có tính bắc cầu. Một cầu thủ trẻ luôn rực sáng ở các giải trẻ không đồng nghĩa trở thành ngôi sao trong tương lai. Ngược lại, nhiều cầu thủ bình thường ở sân chơi trẻ nhưng càng chơi càng phát triển.

HLV Graechen nói với Saostar: “Về chuyên môn, Quốc Việt có tư duy săn bàn nhạy bén, sức mạnh và sự bứt tốc tuyệt vời. Cậu ấy đã cho thấy sự khả năng chớp thời cơ của một tiền đạo với hiệu suất ghi bàn tốt.

Về hình thể, Việt cao 1m75 và năng 67kg. Nhưng em ấy mới 18 tuổi, độ tuổi đang phát triển nên những chỉ số này vẫn chưa dừng lại ở đây. Mọi người không cần lo về chuyên này, bởi chúng tôi có sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng của Nutifood. Tôi chắc chắn là thể hình của Việt sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Có một điều quan trọng mà tôi muốn nói về Quốc Việt là em ấy hãy tiếp tục phấn đấu tốt như nhiều năm qua. Tôi hài lòng với sự chăm chỉ của em và luôn tin tưởng em sẽ hiểu được mọi thứ vẫn chỉ là sự khởi đầu cho giấc mơ cùng bóng đá”.

Với Quốc Việt, những danh hiệu ở giải trẻ là thành tích rất tốt nhưng đúng như lời nhắn nhủ của HLV Graechen. Quốc Việt hãy xem thành tích ở U21 như động lực để bản thân cố gắng hơn cho tương lai. Bởi phía trước là hành trình chuyên nghiệp. Đây là sân chơi mơ ước của mọi cầu thủ nhưng khắc nghiệt, có sự đào thải rất lớn nếu không đủ ý chí, sự khổ luyện mỗi ngày.

Hiện tại, Quốc Việt đang có sự may mắn lớn là được sự chỉ dạy của HLV Graechen - Người thầy đặc biệt không kém ông Park. Quốc Việt còn có điều kiện tốt hơn nhiều cầu thủ cùng trang lứa, là bầu Hải rất yêu bóng đá, chăm lo “tận răng” cho Học viện Nutifood. Ông chủ Nutifood cho các cầu thủ học văn hoá, ngoại ngữ, lo chế độ dinh dưỡng đặc biệt, kể cả chuyện mời các chuyên gia tâm lý và ứng xử trên mạng xã hội về dạy.

Tất cả là cơ sở để tin rằng Quốc Việt sẽ “giữ đôi chân trên mặt đất” để phát triển như kỳ vọng của HLV Graechen. Và bóng đá Việt Nam có quyền chờ đợi xuất hiện một tiền đạo giỏi ở tương lai.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất