Thể thao

Tiệc chia tay sân Mỹ Đình của ông Park: Cành đào, tấm vé và 'lẩu thái'

Văn Nhân
Chia sẻ

Dọc trên con đường Lê Đức Thọ (Hà Nội) đến sân Mỹ Đình, hai cảnh tượng trái ngược xuất hiện trước ngày diễn ra trận chung kết Việt Nam và Thái Lan.

Từ sân bay Nội Bài đi về sân Mỹ Đình, tôi trò chuyện với anh tài xế taxi về bầu không khí bóng đá ở Thủ đô. Anh nói mọi người đang tất bật chuẩn bị cho Tết Quý Mão nên vé xem Việt Nam và Thái Lan không sốt giống như trận chung kết SEA Games 31.

“Năm nay trận chung kết đá cận Tết Quý Mão nên khó sốt vé xem tuyển Việt Nam thi đấu. Nhưng bây giờ mua vé cũng khó lắm. Mọi người rất háo hức xem trận đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo ở sân Mỹ Đình. Chẳng có món quà chia tay nào đẹp bằng chiến thắng trước Thái Lan. Tụi anh nói đùa thì năm nay ông Park sẽ chiêu đãi mọi người ăn lẩu thái để đón Tết”, anh Dũng tâm sự.

Tiệc chia tay sân Mỹ Đình của ông Park: Cành đào, tấm vé và 'lẩu thái' Ảnh 1
Điểm bán đào ở gần sân Mỹ Đình.

Chiều hôm qua, đoạn đường Lê Đức Thọ gần sân Mỹ Đình có hai cảnh tượng thú vị. Một bên bán vé xem bóng đá, một bên bán đào - quất - bưởi để trưng diện cho Tết Quý Mão. Những tấm vé A được rao bán với giá 4-5 triệu đồng/cặp. Người mua đông đúc hỏi giá pha vé, khung cảnh rất nhộn nhịp và đông đúc. Phía xa đối diện, những chậu quất, đào vẫn ế người mua, thưa thớt người dân đến chọn mua. Mỗi chậu bonsai quất và bưởi có giá từ 5 triệu đến 30 triệu. Tức mức giá thấp bằng cặp vé A xem chung kết Việt Nam và Thái Lan.

Anh Phương - vị khách chi 5 triệu mua vé chợ đen nói: “Năm nay, tôi không mua quất mà để tiền mua vé cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. 15 năm rồi tôi mới được xem Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết AFF Cup”.

“Tôi bây giờ vẫn còn lâng lâng khi nhớ lại trận chung kết lượt về hồi năm 2008. Công Vinh đánh đầu ngược tung lưới Thái Lan, cả sân như nổ tung trong sung sướng. Tôi tin Việt Nam của HLV Park Hang Seo sẽ thắng Thái Lan…”, anh Phương nói tiếp.

Đó là tấm lòng của người hâm mộ dành cho tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo. Bởi không ít người bỏ tiền mua vé bóng đá trong thời điểm cận Tết với mong ước được thấy Việt Nam thắng Thái Lan. Nói như sự ví von của anh Phương thì bỏ quất, bưởi, đào để ăn “lẩu thái” ở Mỹ Đình trong đêm cuối của ông Park.

Tối nay, HLV Park Hang Seo sẽ có trận đấu cuối cùng với tuyển Việt Nam ở sân Mỹ Đình. 5 năm qua đầy ắp kỷ niệm ngọt ngào và hạnh phúc, ông Park giống như ông đồ già tài hoa vẽ lên nhiều nét đẹp cho bóng đá Việt Nam. Và ông đồ già xứ Hàn đã chọn AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng chia tay tuyển Việt Nam.

Tiệc chia tay sân Mỹ Đình của ông Park: Cành đào, tấm vé và 'lẩu thái' Ảnh 2
 Người hâm mộ chờ ông Park Hang Seo chiêu đãi “lẩu thái” vào tối nay.

Định mệnh đã sắp xếp Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2022. Trận đấu trên sân Mỹ Đình chính là trận đánh lớn nhất của ông Park cho bóng đá Việt Nam, bởi Thái Lan là kình địch, là “kẻ thù” của tuyển Việt Nam, cũng là đội bóng duy nhất gieo sầu cho ông Park ở Đông Nam Á.

“Chúng tôi phải chơi thật hay để trả món nợ từng thua Thái Lan. Tôi muốn kết nhiệm kỳ cuối với chức vô địch. Tôi muốn tuyển Việt Nam mang cúp vô địch về nước làm quà cho người hâm mộ”, HLV Park Hang Seo nói đầy tự tin trước trận chung kết.

Trong bóng đá không ai có thể nói trước, nhất là trận chung kết thì có vô vàn biến số và bất ngờ chờ đợi. Và người hâm mộ Việt Nam chờ ông Park tặng quà Tết trong trận đấu cuối trên sân Mỹ Đình - nơi ông Park đã toàn thắng cả 7 trận ở AFF Cup.

Trước sân có đào, quất, bưởi, trong sân có hàng chục nghìn người hâm mộ cổ vũ cuồng nhiệt, tiệc chia tay của ông Park sẽ trọn vẹn nếu tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan vào tối nay.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất