Thể thao

Alisson Becker ghi bàn thắng kim cương cho Liverpool: 'Chúa đã đặt tay lên đầu tôi'

Thành An
Chia sẻ

Liverpool sống lại hy vọng giành suất dự Champions Leauge mùa sau bằng bàn thắng quan trọng của thủ thành Alisson vào lưới West Brom ở phút 95.

Vòng 36 Ngoại hạng Anh 2020/21, Liverpool có chuyến làm khách trên sân của West Brom và trải qua hơn 90 phút như “chết đi sống lại” trước đối thủ đã xuống hạng.

Robson-Kanu đưa West Brom vượt lên dẫn trước ở phút 15, trước khi Salah đưa trận đấu về vạch xuất phát với bàn gỡ hòa 1-1 phút 33. Cho đến tận phút 95, tỷ số vẫn là 1-1. Liverpool được hưởng phạt góc và “phép màu” đã xảy ra.

Alisson Becker ghi bàn thắng kim cương cho Liverpool: 'Chúa đã đặt tay lên đầu tôi' Ảnh 1
Pha đánh đầu dũng mãnh của Alisson Becker giúp Liverpool có chiến thắng 2-1 trước West Brom.

Alisson Becker lên tham gia tấn công và tận dụng chiều cao lên tới hơn 1m90, thủ thành 28 tuổi người Brazil bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa, ấn định chiến thắng 2-1 cho The Kop khoảng 20 giây trước khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

"Tôi thực sự đang rất xúc động. Tháng trước, mọi điều tồi tệ nhất đều đã xảy ra với gia đình tôi. Nhưng bóng đá cũng là cuộc sống của tôi. Tôi ước gì cha tôi ở đây để được chứng kiến bàn thắng đó. Hy vọng là ông ấy sẽ ăn mừng bên cạnh Chúa”, Alisson Becker không giấu được cảm xúc hạnh phúc sau trận.

“Tôi rất hạnh phúc khi giúp Liverpool có chiến thắng, bởi vì chúng tôi đang chiến đấu cùng nhau và có một mục tiêu to lớn là giành vé dự Champions League. Ở tình huống đó, tôi đơn giản chỉ là di chuyển chọn vị trí nhằm cố gắng kéo giãn đội hình đối phương, giúp đồng đội tìm kiếm cơ hội.

Lúc đó, không ai theo kèm tôi. Và may mắn đã xuất hiện. Đôi khi có nhiều điều trong cuộc sống thật khó để lý giải. Câu trả lời duy nhất của tôi là Chúa. Hôm nay, Chúa đã đặt tay lên đầu tôi và tôi đã rất may mắn để có được bàn thắng đó".

Alisson Becker ghi bàn thắng kim cương cho Liverpool: 'Chúa đã đặt tay lên đầu tôi' Ảnh 2
Alisson Becker ôm HLV Klopp ăn mừng chiến thắng.

Pha lập công đáng nhớ này giúp Alisson trở thành thủ môn đầu tiên trong toàn bộ lịch sử CLB Liverpool (từ năm 1892) ghi được bàn thắng ở một trận đấu chính thức.

Trong số 6 thủ môn từng ghi bàn tại Ngoại hạng Anh gồm Peter Schmeichel, Brad Friedel, Paul Robinson, Tim Howard và Asmir Begovic, Alisson là người đầu tiên tìm thấy mành lưới bằng một pha dứt điểm bằng đầu.

HLV Klopp cũng vô cùng ấn tượng với bàn thắng của Alisson Becker: “Nếu Olivier Giroud ghi một bàn thắng như thế, người ta sẽ nói đấy là một pha làm bàn đẳng cấp thế giới. Với Alisson, chúng tôi cũng phải nói điều tương tự.

Kỹ thuật quá điêu luyện. Không thể có một khoảnh khắc đẹp hơn được nữa. Nếu từ giờ về sau cậu ấy không làm lại được điều đó nữa thì cũng chẳng sao cả. Công của tôi trong bàn thắng này là tôi đã không bắt cậu ấy lui về mà để cậu ấy chạy lên tham gia hỗ trợ tấn công. Chúng tôi đã xem đi xem lại bàn thắng này 10 lần trong phòng thay đồ”.

Alisson Becker ghi bàn thắng kim cương cho Liverpool: 'Chúa đã đặt tay lên đầu tôi' Ảnh 3
Liverpool sống lại hy vọng giành vé Champions League mùa sau.

Nhờ bàn thắng được ví như “kim cương” của Alisson, Liverpool đã rút ngắn khoảng cách với đội xếp thứ 4 (Chelsea) xuống chỉ còn 1 điểm. Ở vòng đấu tới, thầy trò Klopp sẽ có cơ hội đặt chân vào Top 4 khi Chelsea và Leicester phải chạm trán nhau tại sân Stamford Bridge.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất