Trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, nhiều ý kiến bày tỏ sự ngạc nhiên khi tuyển futsal Việt Nam, đội đang xếp hạng 20 thế giới lại để thua Malaysia, đội chỉ đứng hạng 70 trên bảng xếp hạng FIFA futsal. Khoảng cách về thứ hạng, trình độ lẫn kinh nghiệm khiến kết quả này trở nên khó tin với rất nhiều người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.
Nhiều CĐV khu vực cho rằng Malaysia đã chơi một trận xuất sắc, kỷ luật và hiệu quả. Có ý kiến gửi lời chúc mừng tới đội futsal Malaysia, cho rằng họ xứng đáng với chiến thắng nhờ tinh thần chiến đấu và khả năng tận dụng cơ hội. Một CĐV Thái Lan bình luận: “Xin chúc mừng Malaysia, các bạn đã chơi rất hay”. Tuy nhiên, bên cạnh lời khen dành cho Malaysia là sự bất ngờ và khó hiểu dành cho tuyển futsal Việt Nam. Không ít người đặt câu hỏi: “Làm sao Việt Nam có thể thua Malaysia?”, hay gọi đây là một kết quả “gây sốc tuyệt đối”.
Điều khiến dư luận càng ngạc nhiên hơn là trước đó, Malaysia từng thua Thái Lan tới 1-7 trong ra quân, cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về trình độ. Trong khi đó, Việt Nam lại là đội tuyển futsal hàng đầu Đông Nam Á, thường xuyên góp mặt ở các giải đấu châu lục và từng dự World Cup. Chính vì vậy, thất bại này bị xem là một bước lùi lớn, khiến nhiều CĐV khu vực đặt dấu hỏi về phong độ và sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33.
Từ góc nhìn của CĐV Đông Nam Á, thất bại trước Malaysia không chỉ ảnh hưởng đến cơ hội cạnh tranh huy chương của Việt Nam, mà còn làm thay đổi cục diện giải đấu. Nhiều người nhận định cuộc đua HCV và HCB nhiều khả năng sẽ là câu chuyện riêng của Thái Lan và Indonesia, trong khi Việt Nam buộc phải nỗ lực tối đa ở các trận còn lại nếu không muốn tiếp tục gây thất vọng. Với một đội tuyển có vị thế cao trong khu vực, cú ngã này là lời cảnh tỉnh rõ ràng cho futsal Việt Nam tại SEA Games 33.
SEA Games 33 chỉ có 5 đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Myanmar, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để chọn nhà vô địch. Theo lịch, tuyển Việt Nam thi đấu 4 trận liên tiếp trong 4 ngày, bắt đầu gặp Malaysia ngày 16/12, sau đó lần lượt chạm trán Indonesia, Thái Lan và Myanmar vào các ngày 17, 18 và 19/12.