Chiến thắng áp đảo này không chỉ giúp họ sớm giành vé vào tứ kết mà còn khẳng định vị thế ứng viên số một cho chức vô địch. Sau hai lượt trận, U17 nữ Triều Tiên đã giành trọn 6 điểm, ghi tới 18 bàn thắng và chưa để thủng lưới lần nào. Hiệu suất khủng khiếp ấy cho thấy đội bóng Đông Á đang ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với phần còn lại của bảng đấu.
Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay từ đầu, Triều Tiên phải chờ đến phút 31 mới có bàn mở tỷ số. Ri Ui Gyong băng xuống đầy tốc độ trước khi thực hiện cú lốp bóng chân trái kỹ thuật qua đầu thủ môn Leah Bradley, đưa bóng nhẹ nhàng đi vào lưới.
Bàn thắng này giúp Triều Tiên chơi thanh thoát hơn. Trước khi hiệp một khép lại, họ kịp nhân đôi cách biệt ở phút bù giờ đầu tiên. Ri Yu Song tận dụng sai lầm trong pha xử lý của Alyssa Cromwell để lao vào dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0.
Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về Triều Tiên. Phút 55, Kim Won Sim đánh đầu ghi bàn sau đường chuyền bổng chuẩn xác của Yu Jong Hyang. Chỉ 5 phút sau, Won Sol Gyong có mặt đúng lúc để đá bồi cận thành, nâng tỷ số lên 4-0.
Cơn ác mộng của Philippines chưa dừng lại. Phút 68, Yu Jong Hyang đánh đầu tung lưới đối thủ sau quả tạt đẹp từ cánh trái của Won Sol Gyong. Hai phút sau, Ri Kyong Im tung cú sút xa đầy uy lực ghi bàn thắng thứ sáu.
Những phút cuối trận chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của Philippines. Kim Won Sim hoàn tất cú đúp với pha vô lê đẹp mắt ở phút 78, trước khi Song Won Yong khép lại bữa tiệc bàn thắng bằng cú lốp bóng tinh tế ở phút 85 sau một tình huống phòng ngự lúng túng của đối thủ.
Chiến thắng 8-0 giúp Triều Tiên chính thức vào tứ kết trước một lượt đấu, bất chấp kết quả trận cuối gặp Hàn Quốc. Với 18 bàn sau hai trận, họ đang gửi lời cảnh báo cực mạnh tới mọi đối thủ tại giải năm nay.
Nếu tiếp tục duy trì phong độ hủy diệt này, U17 nữ Triều Tiên hoàn toàn có thể mơ về thêm một danh hiệu châu lục nữa trong lịch sử bóng đá trẻ nữ của mình.