Thể thao

Thái Lan may mắn hoà Indonesia, HLV Polking giảm nỗi lo sớm gặp ông Park

Hoài Anh
Chia sẻ

Indonesia dẫn 1 bàn và chơi hơn người nhưng để cho Thái Lan cầm hoà 1-1 đầy đáng tiếc.

Trước cuộc so tài với Thái Lan, HLV Shin Tae Yong có chiêu trò khen Thái Lan mạnh nhất Đông Nam Á, không phải Việt Nam. “Thái Lan là đội hay nhất Đông Nam Á. Tôi nghĩ quan điểm của những người khác cũng vậy. Thái Lan là đội chất lượng, có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm”, HLV Shin Tae Yong khéo léo tâng bốc đối thủ trước đại chiến.

Trong lúc đến sân Kelora Bung Garno, xe chở đội của Thái Lan bị CĐV Indonesia bao vây và tấn công. Họ đập vỡ kính và đốt pháo uy hiếm tinh thần của cầu thủ Thái Lan ngay trước giờ bóng lăn.

Dù đá trên sân Kelora Bung Garno của Indonesia thì Thái Lan nhập cuộc theo kiểu đội bóng cửa trên. Thái Lan cầm bóng và thực hiện nhiều đường chuyền qua lại như “dệt gấm thêu hoa”. Vấn đề quan trọng là cách chơi này vô hại trước Indonesia. Mọi đường vào khung thành của Indonesia được bịt kín và Thái Lan chỉ trông chờ vào các tình huống tạt cánh.

Thái Lan may mắn hoà Indonesia, HLV Polking giảm nỗi lo sớm gặp ông Park Ảnh 1
Pha bỏ lỡ không tưởng của Witan bên phía Indonesia.

Indonesia chơi phòng ngự nhưng tạo ra ba cơ hội ngon ăn trong hiệp 1. Pha bóng của số 8 Witan có thể nói đi vào lịch sử AFF Cup. Witan được thủ môn Thái Lan biếu quà với pha chuyền bóng vào chân, sau đó anh đối diện khung thành trống trong tư thế không ai kèm hay gây áp lực nhưng sút bóng ra ngoài. Bên ngoài sân, HLV Shin Tae Yong chỉ biết quỳ gối trong tiếc nuối, chính ông không hiểu vì sao học trò có thể ném đi cơ hội mười mươi.

Mọi thứ ở đầu hiệp 2 diễn ra như mơ dành cho Indonesia. Cầu thủ Indonesia sút bóng chạm tay Bunmathan trong vùng cấm và trọng tài cho Indonesia được hưởng quả phạt đền. Cầu thủ nhập tịch Klok đánh lừa được thủ môn Thái Lan để mở tỷ số trận đấu. 

Thái Lan may mắn hoà Indonesia, HLV Polking giảm nỗi lo sớm gặp ông Park Ảnh 2
Indonesia mở tỷ số ở phút 49.

Dẫn 1 bàn, Indonesia có thêm lợi thế cực lớn khi Sanrawat gây hoạ với tấm thẻ đỏ ở phút 62. Cầu thủ vào sân từ hiệp 2 có pha xoạc bóng từ phía sau nên phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. 

Chơi hơn người và dẫn đối thủ 1-0, Indonesia coi như cầm chắc chiến thắng. Nhưng Thái Lan khiến cho đội chủ nhà trả giá đắt ở phút 80. Yooyen sút bóng ngoài vòng cấm đập chân cầu thủ Indonesia đi vào lưới. Bàn gỡ của Yooyen khiến 50 nghìn khán giả Indonesia gần như chết lặng trên sân Kelora Bung Garno.

Thái Lan may mắn hoà Indonesia, HLV Polking giảm nỗi lo sớm gặp ông Park Ảnh 3
 Thái Lan vẫn bản lĩnh ra về 1 điểm dù chơi với 10 người.

Chung cuộc Indonesia hoà Thái Lan 1-1 đầy đáng tiếc. Đội bóng của HLV Shin Tae Yong đã bỏ lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng A, còn Thái Lan của HLV Polking cũng thở phào vì giảm nỗi lo có thể đụng Việt Nam ở bán kết.

Ở vòng cuối, Thái Lan gặp Campuchia và Indonesia đụng Philippines. Thái Lan nhiều khả năng đứng đầu bảng A, qua đó khó gặp Việt Nam - đội bóng của ông Park được dự đoán đứng nhất bảng B.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất