Trước trận đấu, không ít người đánh giá tuyển Việt Nam mạnh hơn nhờ lực lượng giàu kinh nghiệm cùng phong độ ấn tượng dưới thời HLV Kim Sang Sik. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong hiệp một lại cho thấy Thái Lan hoàn toàn đủ khả năng tạo ra khó khăn cho đội khách.
Đội chủ nhà có nhiều cầu thủ trẻ, không có ngôi sao nào đáng lưu ý vẫn nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Phút 20, Kokkhana Khamyok xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi tạo cơ hội cho Theerasak Poeiphimai dứt điểm. Đến phút 30, Seksan Ratree khiến cả sân Rajamangala tiếc nuối với cú sút xa cực mạnh đưa bóng dội xà ngang.
Chỉ sáu phút sau, Yotsakorn Burapha có cơ hội rất tốt trong vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn Patrik Lê Giang. Đến phút 44, chân sút này tiếp tục thoát xuống đối mặt khung thành tuyển Việt Nam nhưng lại dứt điểm ra ngoài trong gang tấc. Những cơ hội bị bỏ lỡ đã trở thành bước ngoặt của trận đấu.
Trong khi Thái Lan không thể tận dụng các thời cơ tạo ra, tuyển Việt Nam lại thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn. Sau giờ nghỉ, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik kiên nhẫn chờ đợi sai lầm từ đối phương trước khi tung ra những đòn phản công sắc bén.
Phút 62, Đình Bắc xử lý tinh tế trước khi kiến tạo để Hai Long mở tỷ số. Chỉ bảy phút sau, Quang Hải vô-lê một chạm từ đường căng ngang của Hoàng Hên, nâng tỷ số lên 2-0.
Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội trong trận đấu này, từ kinh nghiệm đến chất lượng cầu thủ và khả năng tận dụng cơ hội.
Thực tế, nếu chỉ nhìn vào diễn biến trên sân, rất khó nói Thái Lan lép vế trước tuyển Việt Nam. Đội bóng của HLV Anthony Hudson có những thời điểm kiểm soát tốt thế trận, tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng và khiến hàng thủ Việt Nam phải làm việc vất vả. Việc Patrik Lê Giang được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận cũng phần nào phản ánh sức ép mà Thái Lan tạo ra.
Dĩ nhiên, bóng đá được quyết định bằng bàn thắng. Tuyển Việt Nam đã xuất sắc hơn ở thời khắc quan trọng để giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách.
Nhưng với những gì thể hiện tại Rajamangala, Thái Lan vẫn cho thấy đẳng cấp của nền bóng đá mạnh hàng đầu Đông Nam Á. Trận thua này khiến họ gặp bất lợi lớn trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình, nhưng chắc chắn chưa phải dấu chấm hết cho hy vọng ở trận chung kết AFF Cup 2026.