Kết quả này không chỉ giúp Saudi Arabia giành vé vào tứ kết, mà còn đoạt luôn suất tham dự U17 World Cup 2026 tại Qatar. Trong khi đó, U17 Thái Lan sớm dừng bước sau hai trận toàn thua.
Đội chủ nhà nhập cuộc đầy hưng phấn và nhanh chóng có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Marwan Al Yami bật cao đánh đầu cực mạnh khiến thủ môn Chaophraya Klamchom hoàn toàn bất lực.
Bị dẫn bàn sớm, U17 Thái Lan buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. Đại diện Đông Nam Á tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm trong hiệp một nhưng lại thiếu sự chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng.
Phút thứ 9, Phanuwit Jeyakom tung cú sút chìm khá khó nhưng thủ môn Abdullah Almas đã chơi tập trung để cứu thua cho Saudi Arabia. Đến phút 26, Phonphithak Rungrueang tiếp tục khiến khán giả chủ nhà thót tim với cú sút đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Cơ hội ngon ăn nhất của Thái Lan đến ở phút 37 khi Phonphithak Rungrueang dứt điểm cận thành trong tư thế không bị kèm, nhưng thủ môn Almas tiếp tục phản xạ xuất sắc để cứu thua.
Sang hiệp hai, Thái Lan vẫn duy trì sức ép với nhiều pha lên bóng tốc độ. Tuy nhiên, hàng công của họ tiếp tục tỏ ra kém duyên trước khung thành đối phương.
Trong khi đó, Saudi Arabia chơi ngày càng chắc chắn và nguy hiểm ở các tình huống phản công. Thủ môn Chaophraya cũng phải liên tục trổ tài cứu thua để giúp Thái Lan nuôi hy vọng có điểm.
Đến phút bù giờ thứ hai, mọi hy vọng của đại diện Đông Nam Á chính thức khép lại. Hassan Al Okrush có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành sau cú sút của đồng đội, ấn định chiến thắng 2-0 cho Saudi Arabia.
Thất bại này khiến U17 Thái Lan hết cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp khi không có điểm nào sau hai lượt trận. Đây là kết quả đáng tiếc với bóng đá trẻ Thái Lan bởi đội bóng này đã chơi không tệ, đặc biệt trong hiệp một, nhưng lại thiếu bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.
Ngược lại, Saudi Arabia cho thấy vì sao họ được xem là ứng viên hàng đầu của giải đấu năm nay với lối chơi giàu tốc độ, thể lực và khả năng tận dụng cơ hội rất tốt.