Thể thao

Tấm vé thăng hạng của Kon Tum và niềm hy vọng ngày mai

Văn Nhân
Chia sẻ

“Vào rồi, vào rồi”, người bố của ông Trần Văn Quỳnh (Chủ tịch CLB Kon Tum) nói thật lớn với khuôn mặt đầy cảm xúc.

1. Ông Trần Văn Nguyên vỡ oà hạnh phúc khi tiền đạo Hoàng Minh Tiến mở tỷ số cho Kon Tum trước Phú Yên. Bởi Kon Tum giành chiến thắng sẽ lên hạng. Ông Nguyên ngồi xem trận đấu trong sự hồi hộp dù biết Kon Tum chơi lấn lướt trước Phú Yên. Khuôn mặt của ông chỉ giãn ra khi Kon Tum có bàn thắng mở tỷ số.

Tấm vé thăng hạng của Kon Tum và niềm hy vọng ngày mai Ảnh 1
Ông Trần Văn Nguyên (bố của ông Trần Văn Quỳnh - Chủ tịch CLB Kon Tum) có tình yêu rất lớn dành cho bóng đá. Ảnh: Phương Thuý

Sau khi Kon Tum dẫn 1-0, ông Trần Văn Nguyên nói: “16h, bác phải về đi đón cháu nhưng chờ thêm xíu mới được. Kon Tum dẫn 2 bàn mới chắc ăn”. Rốt cuộc, bàn thắng thứ hai cũng đến với CLB Kon Tum khi Thành Đạt lập công. Bố của ông Trần Văn Quỳnh nở nụ cười hạnh phúc ra về sớm để kịp đón cháu.

Ở tuổi thất thập cổ lai hy, ông Trần Văn Nguyên không bỏ sót trận đấu nào kể từ khi CLB Kon Tum được tái sinh vào năm ngoái. Kon Tum đá ở Hà Nội hay Nha Trang thì ông Nguyên đều theo chân để cổ vũ. Ông có tình yêu mãnh liệt với bóng đá, đặc biệt yêu mến CLB HAGL.

2. Kể câu chuyện về ông Trần Văn Nguyên để độc giả hiểu hơn về hành trình ra đời và thăng hạng của CLB Kon Tum. Vì từ tình yêu bóng đá của người bố thì ông Trần Văn Quỳnh cũng yêu thích môn thể thao vua, rồi bắt đầu hành trình mà nhiều người gọi là “cuộc chơi tốn rất nhiều tiền”: Nuôi CLB Kon Tum.

Năm ngoái, Kon Tum đã thua ở trận chung kết tranh vé lên hạng. Ông Trần Văn Quỳnh có lời hứa với bố và người hâm mộ là sẽ đầu tư quyết liệt để năm 2023 thăng hạng. Lời hứa ấy đã thành hiện thực và vị Chủ tịch CLB Kon Tum đã khóc vì hạnh phúc, khóc vì những nỗi niềm mà chính ông mới hiểu được.

Tấm vé thăng hạng của Kon Tum và niềm hy vọng ngày mai Ảnh 2
CLB Kon Tum thăng hạng sau 5 trận toàn thắng. Ảnh: Phương Thuý

Tấm vé thăng hạng của CLB Kon Tum gây ấn tượng với 5 trận toàn thắng, thăng hạng sớm 3 vòng. Thành tích này đến từ sự đầu tư bền bỉ và làm quyết liệt của ông Trần Văn Quỳnh, từ việc chăm lo từng chút cho các cầu thủ đến mời HLV Trần Minh Chiến về làm giám đốc kỹ thuật, nhà vô địch AFF Cup 2008 - Trần Đức Cường làm HLV thủ môn.

3. Kon Tum - một địa phương gần như không có tên tuổi trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Thậm chí, những cuộc họp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam hay nhắc đến bóng đá Kon Tum với việc bị mất tư cách thành viên. Nhưng bóng đá Kon Tum bây giờ đã thăng hạng và mang theo niềm hy vọng về ngày mai.

Trên các diễn đàn bóng đá, fanpage CLB Kon Tum, rất đông người hâm mộ gửi lời chúc mừng đội bóng của ông Trần Văn Quỳnh. Nhiều người bày tỏ niềm hạnh phúc và tự hào về đội nhà có hành trình ấn tượng để thăng hạng trước 3 vòng đấu. Đó là giá trị của bóng đá - môn thể thao có thể mang đến niềm vui chung cho người dân cả một địa phương.

Và đằng sau niềm hạnh phúc về tấm vé thăng hạng, bóng đá Kon Tum cần tiếp tục phát triển, con đường đó chắc chắn có thêm nhiều chông gai và khó khăn cho ông Trần Văn Quỳnh. Tôi nhớ bầu Đức nói cách đây vài hôm rằng: “Hơn 20 năm trước, nhắc đến Gia Lai không biết đâu, có người hỏi tôi là Gia Lai ở đâu”. Bóng đá đã giúp Gia Lai được biết khắp cả nước. “Tôi nói thật, làm bóng đá rất phức tạp, phải tâm huyết và tốn kém. Sau 22 năm, tôi đã tốn cỡ 2.000 tỷ đồng”, bầu Đức nói.

Ở mùa bóng đá tới, sân Kon Tum sẽ sáng đèn chào đón người hâm mộ. Bóng đá Kon Tum cần được sự quan tâm từ lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp tỉnh Kon Tum, thay vì để một người lèo lái sẽ rất gian nan. Đó là chuyện cần được thực hiện để tấm vé thăng hạng mở ra hy vọng về ngày mai tươi đẹp cho bóng đá Kon Tum.

Tấm vé thăng hạng của Kon Tum và niềm hy vọng ngày mai Ảnh 3
Ông Trần Văn Quỳnh mong các cấp lãnh đạo và người hâm mộ coi đội bóng là 1 sứ giả, là niềm tự hào của tỉnh nhà. Ảnh: Phương Thuý

“Một số anh lãnh đạo tỉnh thường xuyên động viên tôi cố gắng làm chỉn chu và thăng hạng. Tôi luôn tâm niệm, CLB bóng đá Kon Tum thuộc về người hâm mộ Kon Tum chứ không phải của tôi. Tôi chỉ là người đứng ra đầu tư, tổ chức lại để CLB được bài bản, chuyên nghiệp hơn. Rất mong các cấp lãnh đạo và người hâm mộ coi đội bóng là 1 sứ giả, là niềm tự hào của tỉnh nhà, và luôn dõi theo cổ vũ, ủng hộ”, ông Trần Văn Quỳnh chia sẻ.

CLB Kon Tum được thưởng 700 triệu

Chia sẻ với Saostar, ông Trần Văn Quỳnh cho biết đã quyết định thưởng 700 triệu cho toàn đội. “Tôi rất vui mừng vì đội đã giành vé thăng hạng. Tôi cảm ơn các cầu thủ, ban huấn luyện đã thấu hiểu, san sẻ trong thời điểm khó khăn.

Tôi xin cảm ơn lãnh đạo CLB HAGL, CLB SLNA đã hỗ trợ quân số cho CLB Kon Tum ở mùa giải năm nay. Đặc biệt, tôi biết ơn tình cảm của người hâm mộ dành cho bầy dê núi. Đội bóng sẽ nỗ lực hơn nữa để phát triển và xứng đáng với tình yêu của khán giả”.

Trong khi đó, HLV Trần Minh Chiến nói: “Tôi thực sự rất hạnh phúc khi Kon Tum hoàn thành mục tiêu thăng hạng. Tôi cảm ơn ban huấn luyện và toàn đội đã làm việc hết mình. Đặc biệt, Chủ tịch Trần Văn Quỳnh luôn động viên và quan tâm đến đội bóng”.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất