Sao Sport

Tấm HCV ý nghĩa của 'nữ hoàng bi sắt' Lào khi đánh bại tài năng Thái Lan

Bá Hổ

Bovilak đã xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho Lào tại SEA Games 33 và cô ăn mừng đầy xúc động.

Giữa không khí rực lửa của SEA Games 33, nơi những đoàn thể thao mạnh liên tục bước lên bục vinh quang, môn bi sắt tại Đại học Rajabhat Valaya Alongkorn lại chứng kiến một khoảnh khắc đầy xúc động, khoảnh khắc mà cả đất nước Lào chờ đợi về tấm huy chương vàng đầu tiên của họ tại kỳ đại hội năm nay.

Và người viết nên kỳ tích ấy không ai khác ngoài “Gipsy” Bovilak Thepphakan, nữ VĐV bi sắt xuất sắc nhất của Lào, 30 tuổi.

Nếu điền kinh là hơi thở của Thái Lan, bơi lội là thế mạnh của Singapore, thì bi sắt chính là niềm tự hào lớn nhất của người dân Lào. SEA Games 33 tiếp tục tái hiện hình ảnh quen thuộc đó. Một trong số ấy chính là “Gipsy” Bovilak Thepphakan, 30 tuổi - nữ VĐV bi sắt hàng đầu của Lào. Cô từng hai lần giành HCB thế giới nội dung đơn nữ, HCV tại SEA Games năm 2013 tại Myanmar, và được The Straits Times đưa vào nhóm VĐV đáng chú ý nhất SEA Games 33.

Bovilak đã xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho Lào tại SEA Games 33 và cô ăn mừng đầy xúc động. Ảnh: SEA Games 33
Bovilak đã xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho Lào tại SEA Games 33 và cô ăn mừng đầy xúc động. Ảnh: SEA Games 33

Trong trận chung kết bi sắt đơn nữ đầy căng thẳng, Bovilak đối đầu Sirirat Kraitep, tài năng trẻ đang lên của Thái Lan. Không khí sân đấu tại Pathum Thani ngột ngạt hơn bao giờ hết khi khán giả chủ nhà tạo sức ép rất lớn lên nữ VĐV Lào.

Nhưng kinh nghiệm của nữ VĐV từng hai lần giành HCB thế giới đã lên tiếng. Bovilak thi đấu điềm tĩnh đến lạ, từng đường bi đều thể hiện sự chính xác và độ tinh tế của một VĐV đẳng cấp thế giới. Kết quả chung cuộc: 13–11. Một chiến thắng nghẹt thở, xứng đáng và đầy cảm xúc. Đây cũng chính là tấm HCV đầu tiên của đoàn thể thao Lào tại SEA Games năm nay.

Ngay khoảnh khắc điểm số cuối cùng được xác nhận, Bovilak đã ăn mừng đầy hạnh phúc. Cô đã mở tài khoản huy chương vàng cho đoàn thể thao Lào tại SEA Games 33.

Tấm HCV của Bovilak đem lại niềm tin và tinh thần chiến đấu cho đoàn thể thao Lào. Chưa dừng lại ở đó, đội bi sắt Lào còn giành thêm 1 HCB ở nội dung đơn nam, khẳng định vị thế là môn thể thao đóng góp lớn nhất cho thành tích của nước bạn tại kỳ đại hội năm nay.

Một tấm HCV bi sắt đầy cảm xúc, đầy ý nghĩa cho đoàn thể thao Lào!

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI