Sao Sport

Sự thừa nhận của HLV Kim Sang Sik khi Việt Nam có thể thua 3 bàn trước Thái Lan

Bá Hổ

Tuyển Việt Nam thắng 2-0 trên đất Thái, nhưng HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội nhà có thể thủng lưới ba lần.

Chiến thắng 2-0 trên sân Rajamangala giúp tuyển Việt Nam chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về chung kết AFF Cup 2026. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông đã có thể nhận tới 3 bàn thua nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Lê Giang Patrik.

Trong cuộc họp báo sau trận, nhà cầm quân người Hàn Quốc dành những lời khen đặc biệt cho người gác đền của tuyển Việt Nam. “Nếu Lê Giang Patrik không đứng trong khung gỗ hay không phải là thủ môn số một, chúng tôi đã phải nhận ba bàn thua. Nhưng chính nhờ sự hiện diện này mà đội đã không bị thủng lưới”, HLV Kim Sang Sik nói.

Tuyển Việt Nam thắng 2-0 trên đất Thái, nhưng HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội nhà có thể thủng lưới ba lần. Ảnh: FAT
Tuyển Việt Nam thắng 2-0 trên đất Thái, nhưng HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội nhà có thể thủng lưới ba lần. Ảnh: FAT

Đây là nhận xét phản ánh đúng cục diện trận đấu. Trong hiệp một, Thái Lan là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Phút 30, Seksan Ratree tung cú sút xa đưa bóng dội xà ngang khung thành tuyển Việt Nam. Đến phút 36, Yotsakorn Burapha có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng không thể đánh bại Lê Giang Patrik. Trước khi hiệp một khép lại, chân sút này tiếp tục thoát xuống đối mặt nhưng lại sút vọt xà.

Ngay cả ở những phút cuối trận, khi tuyển Việt Nam đã dẫn 2-0, Lê Giang Patrik vẫn phải trổ tài cứu thua. Đáng chú ý nhất là pha bay người dùng những đầu ngón tay đẩy cú vuốt bóng hiểm hóc của Waris Chuthong trong thời gian bù giờ.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng các pha cứu thua, Lê Giang Patrik còn mang đến sự yên tâm cho hàng phòng ngự trước sức ép từ hơn 26.000 khán giả trên sân Rajamangala. Màn trình diễn xuất sắc ấy giúp anh được ban tổ chức trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

HLV Kim Sang Sik cũng tiết lộ tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước trận đấu khi có ít hơn Thái Lan một ngày nghỉ và chỉ có trọn vẹn một ngày chuẩn bị tại Bangkok. “Có lẽ vì thế mà phong độ của toàn đội trong hiệp một khá chệch choạc. Hơn nữa, vì đây là trận chung kết nên đa số các cầu thủ đều có phần căng thẳng”, ông nói.

Dù vậy, tuyển Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn trong hiệp hai. Hai Long mở tỷ số sau pha kiến tạo đầy ngẫu hứng của Đình Bắc trước khi Quang Hải ấn định chiến thắng 2-0 bằng cú vô-lê đẹp mắt.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik vẫn tỏ ra thận trọng. Ông nhấn mạnh tuyển Việt Nam chưa thể nghĩ đến chức vô địch bởi phía trước vẫn còn 90 phút đầy thử thách trên sân Mỹ Đình.

Sau tất cả, chiến thắng tại Rajamangala mang đậm dấu ấn của Lê Giang Patrik. Và như chính HLV Kim Sang Sik thừa nhận, nếu không có thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam - Slovakia này, tuyển Việt Nam có lẽ đã trải qua một đêm hoàn toàn khác trên đất Thái Lan.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI