Thể thao

Son Heung-min trải lòng trong nước mắt: 'Xin lỗi, trái tim tôi đau nhói'

Hoài Anh
Chia sẻ

Ngôi sao Son Heung-min đã nói với Yonhap về nỗi buồn sau trận thua trước Ghana.

Son Heung-min nói với Yonhap (Hàn Quốc): "Tôi xin lỗi, lúc này tôi không biết phải nói gì đây. Thực sự, trái tim tôi đang đau nhói vì thất bại này.

Bản thân tôi cần phải thi đấu tốt. Tôi phải dẫn dắt các đồng đội thi đấu thật tốt. Tôi rất đau lòng khi mình không thể làm được điều đó. Đội vẫn còn cơ hội để đi tiếp. Tôi cùng mọi người sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận đấu sắp tới". 

Son Heung-min trải lòng trong nước mắt: 'Xin lỗi, trái tim tôi đau nhói' Ảnh 1
Son Heung-min rất buồn sau khi tuyển Hàn Quốc thua Ghana. Ảnh: Reuters.

Sau trận đấu với Ghana, Son Heung-min bật khóc nức nở. Đông đảo người hâm mộ cảm thông với siêu sao người Hàn Quốc. Ai cũng hiểu Son Heung-min buồn vì đội nhà thua cuộc và cơ hội vượt qua vòng bảng đang hẹp đi rất nhiều. Son Heung-min và các đồng đội cần một cuộc "lột xác" ngoạn mục để hy vọng thắng tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo.

Trong ba kỳ dự World Cup cùng tuyển Hàn Quốc, Son Heung-min đều khóc nức nở. Son Heung-min khóc tại World Cup 2014, World Cup 2018 và World Cup 2022. Trường hợp thua Bồ Đào Nha và Hàn Quốc sớm bị loại từ vòng bảng thì Son Heung-min sẽ thêm một lần rơi nước mắt.

Ở Hàn Quốc, bóng đá nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Đại diện châu Á luôn khát khao có được thành tích tốt ở World Cup, bởi họ từng vào đến bán kết World Cup 2002. Đi kèm với khát vọng thành tích là áp lực rất lớn dành cho ngôi sao Son Heung-min - niềm tự hào của bóng đá xứ Kim chi và châu Á.

Son Heung-min trải lòng trong nước mắt: 'Xin lỗi, trái tim tôi đau nhói' Ảnh 2
Son Heung-min khóc sau trận thua Ghana. Ảnh: ESPN

Trước khi World Cup 2022 diễn ra, Son Heung-min gặp chấn thương và anh phải mang mặt nạ để thi đấu. Son Heung-min vẫn chưa ghi bàn ở World Cup 2022. Ở hai kỳ World Cup gần nhất, Son Heung-min đã ghi được 3 bàn thắng.

Tình cảnh của Hàn Quốc giống như "chỉ mành treo chuông". Hàn Quốc chỉ có 1 điểm sau 2 trận đấu trước Uruguay và Ghana. Trận cuối gặp Bồ Đào Nha là thách thức cực đại, vì đội bóng của Ronaldo đã thắng hai trận và sớm dành vé vượt qua vòng bảng. Đẳng cấp của Bồ Đào Nha được nhận xét vượt trội so với Hàn Quốc. Son Heung-min và các đồng đội chỉ có thể hy vọng Bồ Đào Nha đá "lỏng chân" để giữ sức cho vòng 1/8.

"Còn nước còn tát". Son Heung-min phải vượt qua áp lực và khó khăn trong trận đấu quyết định với Bồ Đào Nha. Anh cần thắng để không phải khóc vì nỗi buồn thua cuộc như hai kỳ World Cup gần nhất.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất