Thể thao

Sự dũng cảm của Son Heung-min: Tháo mặt nạ giúp Hàn Quốc trở thành niềm tự hào châu Á

Hoài Anh
Chia sẻ

Trong những phút cuối cùng trận Hàn Quốc thắng Bồ Đào Nha, Son Heung-min đã tháo mặt nạ để thi đấu.

Ngôi sao Son Heung-min đến với World Cup 2022 trong tình trạng chấn thương. Anh phải mang mặt nạ thi đấu. Ngôi sao Hàn Quốc đã bị bốn vết nứt hốc mắt sau va chạm với Chancel Mbemba ở trận Tottenham gặp Marseille tại Champions League hồi đầu tháng 11.

Khát vọng quá lớn cùng Hàn Quốc khiến cho Son Heung-min liều lĩnh tháo mặt nạ thi đấu ở cuối trận đấu. Anh chơi bóng với chiếc mặt nạ cầm trên tay, dù các bác sĩ cảnh báo phải mang mặt nạ để tránh bị chấn thương nặng.

Ngả mũ trước Son Heung-min: Liều lĩnh tháo mặt nạ giúp Hàn Quốc trở thành niềm tự hào châu Á Ảnh 1
Son Heung-min đã tháo mặt nạ để thi đấu trước Bồ Đào Nha.

“Tôi chấp nhận sự rủi ro vì tuyển Hàn Quốc. Tôi đã phẫu thuật được một tháng, và cần ít nhất ba tháng để xương liền lại.

Tôi phải tháo mặt nạ vì không có lựa chọn nào khác. Không phải là chấn thương đã tiến triển tốt nhưng tôi cần chấp nhận rủi ro để thi đấu”, Son Heung-min nói về lý do tháo mặt nạ đá trước tuyển Bồ Đào Nha.

Son Heung-min chưa ghi bàn ở World Cup 2022. Nhưng anh sắm vai người hùng với pha kiến tạo đẹp mắt giúp Hwang Hee-chan ghi bàn thắng quyết định vào lưới Bồ Đào Nha. Bàn thắng của Hwang Hee-chan đã giúp Hàn Quốc thắng 2-1 và giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2022.

Màn bứt tốc của Son Heung-min thật kinh ngạc. Anh nói: “Thật sự rất khó để chạy 70-80 m rồi chuyền chính xác. Tôi sẽ sút nếu có được khoảng trống. Trước số đông cầu thủ Bồ Đào Nha, tôi thấy Hee-chan chạy chỗ và quyết định chuyền”.

Ngay sau tiếng còi trận đấu kết thúc, Son Heung-min ném mặt nạ và khóc nức nở. Son Heung-min đã hai lần khóc tại World Cup 2022, trước đó là những giọt nước mắt thua cuộc sau trận đấu với Ghana. Bây giờ đội trưởng Hàn Quốc khóc vì hạnh phúc khi mọi sự nỗ lực được đền đáp.

Ngả mũ trước Son Heung-min: Liều lĩnh tháo mặt nạ giúp Hàn Quốc trở thành niềm tự hào châu Á Ảnh 2
Son Heung-min khóc trong hạnh phúc sau khi Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha 2-1. Ảnh: ESPN

Trước trận đấu với Bồ Đào Nha, Son Heung-min đối diện sức ép lớn từ nhiều người hâm mộ Hàn Quốc. Một số ý kiến chỉ trích Son Heung-min chưa toả sáng đúng với sự kỳ vọng dành cho ngôi sao số 1 châu Á. Nhiều ý kiến khác bảo vệ Son Heung-min, khi cho rằng anh bị chấn thương nhưng vẫn ra sân chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Họ chúc anh thi đấu thật tốt để đánh bại Bồ Đào Nha.

“Toàn đội đã không từ bỏ niềm tin. Tôi quá hạnh phúc và tự hào khi hết trận”, Son Heung-min nói về chiến thắng trước Bồ Đào Nha.

Hàn Quốc đã giúp cho AFC lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có 3 đội bóng vào vòng 16 đội. Tất cả đã nói về niềm tự hào châu Á với sự vươn lên của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ở vòng 1/8, Hàn Quốc sẽ gặp Brazil. Đây là thách thức cực lớn cho đội bóng xứ kim chi nhưng bóng đá luôn có bất ngờ và không ai có thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Son Hueng-min và các đồng đội đang sẵn sàng tạo ra cơn địa chấn tiếp theo ở World Cup 2022. 

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất