Chiến thắng đậm này không chỉ giúp đội chủ nhà khẳng định sức mạnh của một ứng viên vô địch, mà còn tạo ra áp lực rất lớn cho U17 Thái Lan trước cuộc đối đầu sắp tới. Là đội từng hai lần vô địch châu Á ở cấp độ U17, Saudi Arabia bước vào giải với tham vọng lớn trên sân nhà. Họ nhanh chóng cho thấy vì sao mình được đánh giá cao khi áp đảo hoàn toàn Myanmar ngay từ những phút đầu tiên.
Chỉ mất 3 phút, Saudi Arabia đã có bàn mở tỷ số nhờ công của tiền vệ Ali Makki. Cầu thủ này tung cú dứt điểm quyết đoán, không cho thủ môn Htet Wai Yan bất kỳ cơ hội nào để cản phá.
Bàn thua sớm khiến Myanmar rơi vào thế bị động. Đến phút 23, hàng thủ của họ tiếp tục mắc sai lầm nghiêm trọng. Ali Makki chớp thời cơ cực nhanh, cướp bóng sát đường biên ngang rồi dứt điểm lạnh lùng, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0.
Trong phần còn lại của hiệp một, Saudi Arabia vẫn hoàn toàn làm chủ trận đấu. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Htet Wai Yan cùng sự lăn xả của hàng phòng ngự Myanmar, cách biệt có lẽ đã lớn hơn trước giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, thế trận không thay đổi. Phút 58, thủ môn Htet phạm lỗi trong vòng cấm và Saudi Arabia được hưởng phạt đền. Dù Faris Bu Shaqraa đá hỏng ở cú sút đầu tiên, anh vẫn kịp băng vào đá bồi thành công, nâng tỷ số lên 3-0.
Bi kịch của Myanmar chưa dừng lại ở đó. Phút 74, hậu vệ Myo Khant Kyaw phạm lỗi khiến đội nhà chịu thêm một quả penalty nữa. Lần này, Abdullah Aldawsari không mắc sai lầm nào khi dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục cho đội chủ nhà.
Với kết quả này, Saudi Arabia có màn chạy đà lý tưởng trước trận gặp U17 Thái Lan ở lượt đấu tiếp theo. Trong khi đó, Thái Lan vừa thua Tajikistan 0-2 ở trận ra quân và đang đứng trước áp lực cực lớn.
Nếu không thể tạo bất ngờ trước Saudi Arabia, giấc mơ giành vé dự U17 World Cup của bóng đá trẻ Thái Lan gần như sẽ khép lại. Ngược lại, với phong độ hiện tại, Saudi Arabia đang cho thấy họ không chỉ muốn vượt qua vòng bảng, mà còn sẵn sàng tiến rất xa trên hành trình chinh phục ngôi vương châu lục.