Thực tế ấy cho thấy khoảng cách rõ ràng giữa bóng đá trẻ và môi trường thi đấu chuyên nghiệp đỉnh cao. Và chúng ta có lẽ cần nhìn đúng hơn về tài năng của Đình Bắc, ở góc độ một cầu thủ xuất sắc cấp độ U22/U23 và sân chơi chuyên nghiệp.
Theo thống kê từ Transfermarkt, ở mùa giải 2025/2026, Đình Bắc mới ghi được 1 bàn thắng và có 1 kiến tạo trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Bàn thắng duy nhất của anh đến ở đấu trường AFC Champions League Two. Tiền đạo sinh năm 2003 đã ra sân 17 trận, thi đấu tổng cộng 1.211 phút, nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào tại V.League, con số khá khiêm tốn so với anh.
Những thống kê này hoàn toàn đối lập với hình ảnh bùng nổ của Đình Bắc tại VCK U23 châu Á 2026. Ở giải đấu đó, anh ghi 4 bàn thắng, có 2 kiến tạo sau 6 lần ra sân, dù chỉ đá chính 2 trận. Đình Bắc là nhân tố tạo đột biến lớn nhất trên hàng công U23 Việt Nam.
Trang chủ AFC từng dành nhiều lời khen cho tiền đạo này: “Dù giấc mơ vô địch khép lại sau thất bại trước U23 Trung Quốc ở bán kết, Đình Bắc vẫn đóng vai trò then chốt trong trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc bằng cú sút phạt đẳng cấp. Anh là một trong những điểm sáng lớn nhất của giải đấu”.
HLV Kim Sang Sik cũng đánh giá rất cao học trò: “Đình Bắc đã trưởng thành rất nhiều. Cậu ấy có phong thái tự tin rất riêng. Những gì Đình Bắc thể hiện ở U23 châu Á thực sự vượt trội so với nhiều cầu thủ khác”.
Tuy nhiên, chính sự đối lập ấy cũng nhắc nhở rằng không nên tung hô Đình Bắc quá sớm như một ngôi sao có thể gánh vác ngay trọng trách lớn ở đội tuyển quốc gia. Cấp độ U23 và đội tuyển quốc gia là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau, còn sân chơi chuyên nghiệp khắc nghiệt hơn rất nhiều so với các giải trẻ.
Sân chơi U23 chỉ là bệ phóng cho tài năng. Để thật sự vươn tầm, Đình Bắc cần tiếp tục là chính mình, kiên trì hoàn thiện bản thân mỗi ngày và chứng minh giá trị bằng phong độ ổn định ở CLB. Chỉ khi làm được điều đó, những lời tung hô mới có thể trở thành nền tảng cho một sự nghiệp lớn, thay vì áp lực sẽ đè lên đôi vai tiền đạo này.