Ngôi sao người Ai Cập sẽ chia tay đội bóng sau mùa giải này, khép lại hành trình 9 năm rực rỡ tại Anfield, nơi anh giành được mọi danh hiệu lớn nhỏ và thiết lập hàng loạt kỷ lục cá nhân.
Trong cuộc phỏng vấn cùng Steven Gerrard, Salah tiết lộ đã có cuộc trò chuyện riêng với huyền thoại Liverpool tại nhà riêng hồi tháng 1, một bước ngoặt quan trọng trong quyết định ra đi.
Salah chia sẻ: “Mọi người không biết anh đã đến nhà tôi, chúng ta đã có một cuộc nói chuyện rất tốt. Anh đưa ra quan điểm của mình và tôi thực sự trân trọng điều đó. Tôi rất vui khi rời đi theo cách của riêng mình.”
Theo lời Salah, Gerrard đã khuyên anh nên rời Liverpool “theo cách của mình”, và anh vẫn nhớ rõ lời khuyên đó. Cuối cùng, tiền đạo này đã đạt thỏa thuận rời CLB theo dạng chuyển nhượng tự do.
Ở tuổi 33, Salah khẳng định thể trạng của mình vẫn rất tốt: “Tôi cảm thấy ổn, cơ thể vẫn tốt. Tôi không già đi chỉ sau một đêm. Mùa trước tôi chơi rất hay và tôi tin mình còn nhiều điều để cống hiến.”
Anh cũng cho biết mùa giải này là thời điểm thích hợp để ra đi: “Tôi cảm thấy đây là quyết định đúng đắn. Mùa giải rất khó khăn với tất cả chúng tôi, và mọi thứ khiến tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải rời đi.”
Dù vậy, Salah vẫn chưa đưa ra quyết định về bến đỗ tiếp theo, khi anh khẳng định đang có nhiều lựa chọn hấp dẫn.
Trước đó, Salah gặp chấn thương gân kheo trong trận thắng Crystal Palace, nhưng anh lạc quan sẽ kịp trở lại thi đấu ít nhất một lần nữa trong màu áo Liverpool trước khi chính thức chia tay.
“Tôi vẫn còn rất nhiều năng lượng. Tôi đã thi đấu nhiều trận mùa này và cảm thấy những gì mình làm trong nhiều năm qua đang phát huy hiệu quả. Tôi sẽ cân nhắc điều gì là tốt nhất cho bản thân,” Salah nói thêm.
Hiện tại, người hâm mộ Liverpool đang chờ đợi khoảnh khắc chia tay một trong những huyền thoại lớn nhất lịch sử CLB, người đã góp phần đưa đội bóng trở lại đỉnh cao bóng đá châu Âu.