Sao Sport

Ronaldo nghẹn ngào sau chiến thắng của Bồ Đào Nha

Bá Hổ

Cristiano Ronaldo không nói về kỷ lục hay bàn thắng, mà dành những lời xúc động để tưởng nhớ người đồng đội Diogo Jota.

Cristiano Ronaldo một lần nữa trở thành người hùng khi ghi bàn, góp công giúp Bồ Đào Nha ngược dòng đánh bại Croatia 2-1 để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026. Nhưng sau tiếng còi mãn cuộc, điều khiến người đội trưởng của Seleção xúc động nhất lại không phải chiến thắng hay cột mốc cá nhân. Đó là khoảnh khắc anh hướng về Diogo Jota.

Sau trận đấu, Ronaldo cùng các đồng đội thực hiện màn tri ân dành cho tiền đạo Diogo Jota, người đã qua đời đúng một năm trước. Trên sân, CR7 khoác chiếc áo số 21 của Jota, lặng lẽ hướng mắt lên bầu trời. Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên truyền thông thế giới và khiến hàng triệu người hâm mộ xúc động.

Cristiano Ronaldo không nói về kỷ lục hay bàn thắng, mà dành những lời xúc động để tưởng nhớ người đồng đội Diogo Jota. Ảnh: FIFA
Cristiano Ronaldo không nói về kỷ lục hay bàn thắng, mà dành những lời xúc động để tưởng nhớ người đồng đội Diogo Jota. Ảnh: FIFA

Khi được hỏi về cảm xúc sau chiến thắng, Ronaldo không nhắc đến bàn thắng từ chấm phạt đền hay việc Bồ Đào Nha giành quyền đi tiếp. Thay vào đó, anh chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Chúng tôi biết cậu ấy vẫn đang ở bên chúng tôi.”

Lời chia sẻ ấy cho thấy chiến thắng trước Croatia không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn. Với các tuyển thủ Bồ Đào Nha, đây còn là món quà tinh thần dành cho người đồng đội mà họ luôn nhớ đến.

Trên sân Toronto, Bồ Đào Nha đã trải qua một trận đấu đầy thử thách. Ivan Perišić đưa Croatia vượt lên dẫn trước ở đầu hiệp hai, trước khi Ronaldo gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền sau khi VAR xác định Renato Veiga bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Đó cũng là cột mốc đặc biệt với CR7. Sau sáu kỳ World Cup, Ronaldo cuối cùng đã có bàn thắng đầu tiên ở một trận đấu thuộc vòng knock-out. Ở tuổi 41, anh cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi bàn tại vòng đấu loại trực tiếp của World Cup, tiếp tục nối dài những kỷ lục trong sự nghiệp lẫy lừng.

Đến phút bù giờ, Gonçalo Ramos đánh đầu ghi bàn quyết định, giúp Bồ Đào Nha hoàn tất màn ngược dòng 2-1 để giành vé vào vòng 1/8. Phía trước Ronaldo và các đồng đội sẽ là cuộc đại chiến với Tây Ban Nha, một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Gần đây, truyền thông châu Âu đưa tin World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là giải đấu cuối cùng của Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, siêu sao sinh năm 1985 vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào. Anh chọn tập trung hoàn toàn cho hành trình chinh phục World Cup cùng đội tuyển, thay vì nói về tương lai.

Có lẽ vì thế mà phát biểu sau trận thắng Croatia càng khiến nhiều người xúc động. Sau hơn hai thập kỷ cống hiến cho Bồ Đào Nha, Ronaldo không còn nói nhiều về bản thân hay những kỷ lục cá nhân. Điều anh nhắc đến là người đồng đội đã khuất.

Đó cũng là hình ảnh đẹp nhất của Ronaldo trong ngày Bồ Đào Nha giành vé đi tiếp. Một huyền thoại tiếp tục chiến đấu cho giấc mơ World Cup và một người đồng đội không bao giờ quên những người từng sát cánh cùng mình.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI