Sao Sport

Ronaldo mờ nhạt, Bồ Đào Nha rơi vào nhánh tử thần ở World Cup 2026

Bá Hổ

Ronaldo gây thất vọng, Bồ Đào Nha mất ngôi đầu bảng và phải bước vào nhánh đấu tử thần ở World Cup 2026.

Cristiano Ronaldo không thể tạo nên khác biệt trong trận hòa 0-0 với Colombia, khiến Bồ Đào Nha đánh mất ngôi đầu bảng K. Bồ Đào Nha phải vào nhánh đấu được đánh giá là khắc nghiệt nhất tại World Cup 2026.

Sau màn trình diễn bùng nổ với cú đúp vào lưới Uzbekistan, Ronaldo được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng trước Colombia. Tuy nhiên, đội trưởng 41 tuổi lại trải qua một trong những trận đấu mờ nhạt nhất từ đầu giải.

Ronaldo mờ nhạt, Bồ Đào Nha rơi vào nhánh tử thần ở World Cup 2026. Ảnh: FIFA
Ronaldo mờ nhạt, Bồ Đào Nha rơi vào nhánh tử thần ở World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Theo Reuters, siêu sao Ronaldo gần như bị cô lập trên hàng công khi không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các đồng đội. Anh chỉ có một cú sút trúng đích, trong khi những cơ hội rõ ràng nhất của Bồ Đào Nha lại thuộc về Bruno Fernandes và Joao Felix. Reuters đánh giá Colombia mới là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn và xứng đáng với ngôi đầu bảng.

Thực tế, Ronaldo đã có một buổi tối đầy thất vọng. Sau khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup với cú đúp trước Uzbekistan, CR7 không thể mang đến khoảnh khắc quyết định khi Bồ Đào Nha cần anh nhất.

Trận hòa không bàn thắng khiến Bồ Đào Nha chỉ đứng nhì bảng K với 5 điểm, trong khi Colombia giữ ngôi đầu với 7 điểm. Đây là khác biệt cực lớn bởi vị trí nhì bảng đẩy thầy trò HLV Roberto Martinez vào nhánh đấu vô cùng khắc nghiệt.

Ở vòng 1/16, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Croatia, đội bóng vừa đánh bại Ghana để giành vị trí nhì bảng L. Tuyển Croatia đang lấy lại phong độ đúng thời điểm với Luka Modric tiếp tục đóng vai trò thủ lĩnh và hoàn toàn đủ khả năng gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

Nếu vượt qua Croatia, Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối đầu với đội thắng trong cặp Tây Ban Nha gặp đội nhì bảng J ở vòng 1/8. Xa hơn, họ còn có nguy cơ phải chạm trán những ông lớn như Pháp hoặc Đức trên hành trình tiến tới trận chung kết. Chính vì vậy, truyền thông châu Âu đều nhận định Bồ Đào Nha đã rơi vào “nhánh tử thần” sau khi không thể đánh bại Colombia.

Với Ronaldo, áp lực chắc chắn sẽ còn lớn hơn. Trước đó, anh từng tuyên bố “Tôi đã trở lại” sau cú đúp lịch sử vào lưới Uzbekistan. Nhưng chỉ sau một trận đấu, truyền thông quốc tế đã chuyển từ những lời ca ngợi sang sự hoài nghi khi siêu sao người Bồ Đào Nha không thể tạo dấu ấn ở trận quyết định ngôi đầu bảng.

World Cup 2026 vì thế đang bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất với Ronaldo và các đồng đội. Chỉ cần một màn trình diễn tương tự trước Croatia, hành trình chinh phục cúp vàng của Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể khép lại sớm.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI