Cristiano Ronaldo một lần nữa trở thành người hùng của đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong trận đấu đầy cảm xúc với Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026, siêu sao 41 tuổi ghi bàn từ chấm phạt đền, mở ra cuộc lội ngược dòng giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 2-1 để ghi tên mình vào vòng 1/8.
Không ngoài dự đoán, cuộc đối đầu giữa hai ông lớn của bóng đá châu Âu diễn ra với tốc độ cao và sự thận trọng đến từ cả hai đội. Croatia sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp một nhờ khả năng kiểm soát tuyến giữa của Luka Modrić và các đồng đội, nhưng Bồ Đào Nha cũng đáp trả bằng những pha lên bóng sắc bén với Ronaldo, Bruno Fernandes và Rafael Leão.
Bước ngoặt đầu tiên của trận đấu đến ở phút 53. Từ một tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm, Ivan Perišić chớp thời cơ dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Diogo Costa để đưa Croatia vươn lên dẫn trước 1-0.
Bị dồn vào thế khó, Bồ Đào Nha gia tăng sức ép và cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ ở phút 68. Ban đầu, trọng tài cho trận đấu tiếp tục sau pha va chạm giữa Renato Veiga và Nikola Vlašić trong vòng cấm Croatia. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định hậu vệ Croatia đã phạm lỗi và cho Bồ Đào Nha hưởng quả phạt đền.
Trên chấm 11 m, Cristiano Ronaldo không mắc sai lầm nào. Cú sút quyết đoán của đội trưởng Bồ Đào Nha đánh bại Dominik Livaković, san bằng tỷ số 1-1. Đây không chỉ là bàn thắng quan trọng giúp đội nhà trở lại cuộc chơi, mà còn đánh dấu bàn thắng đầu tiên của Ronaldo ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup sau sáu kỳ tham dự giải đấu.
Tinh thần lên cao sau bàn gỡ, Bồ Đào Nha tiếp tục dồn ép đối thủ. Khi nhiều người nghĩ trận đấu sẽ phải bước vào hiệp phụ, đội bóng của HLV Roberto Martínez đã tạo nên khác biệt ở phút bù giờ. Từ một pha tấn công bên cánh, bóng được treo chính xác vào vòng cấm và Goncalo Ramos đánh đầu hiểm hóc đã mang về bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha ở phút 90+4.
Chiến thắng nghẹt thở giúp Bồ Đào Nha giành quyền góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán Tây Ban Nha trong trận đại chiến được chờ đợi của bóng đá châu Âu.
Với cá nhân Ronaldo, đây là một ngày đặc biệt. Giữa lúc truyền thông quốc tế liên tục đưa tin World Cup 2026 có thể là giải đấu cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia, CR7 đáp lại bằng màn trình diễn của một thủ lĩnh thực thụ. Bàn thắng từ chấm phạt đền không chỉ giúp Bồ Đào Nha đi tiếp, mà còn xóa đi cột mốc khiến anh tiếc nuối suốt nhiều năm, khi lần đầu tiên ghi bàn ở một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup.
Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn chứng minh rằng anh chưa sẵn sàng nói lời chia tay. Giấc mơ World Cup của Bồ Đào Nha và của chính CR7 vẫn còn tiếp tục.