Thể thao

Nụ hôn của bố và màu xanh hy vọng ở Học viện HAGL

Văn Nhân
Chia sẻ

Học viện HAGL một buổi chiều rộn ràng với năm sân bóng đều có bóng lăn. Tiếng trống giục liên hồi với tiếng hô vang: HAGL chiến thắng!

Hai sân bóng trước ngay cổng vào Học viện HAGL. Một sân dành cho thầy trò Kiatisuk tập luyện, một sân có những chàng trai trẻ của CLB Vị Trí Vàng Kon Tum lấm bùn đất vì nỗ lực tập luyện. Phía trong học viện có hai trận tứ kết U15 Quốc gia gồm PVF - Hà Nội và HAGL - Viettel. Một sân bóng có các em nhỏ học bóng đá.

Trong bầu không khí tràn ngập hơi thở bóng đá, Học viện HAGL đầy thơ mộng và lãng mạn, giống như cô gái xinh đẹp đứng giữa mùa xuân. Cây cối xanh tươi, những khóm hoa nở rộ. Dòng người đến thăm Học viện với những chiếc điện thoại được bấm liên hồi để ghi lại các khoảnh khắc đáng nhớ.

Nụ hôn của bố và màu xanh hy vọng ở Học viện HAGL Ảnh 1
Các cầu thủ Vị Trí Vàng Kon Tum nỗ lực tập luyện. Ảnh: Phương Thuý

Mỗi hồi trống giục cổ vũ bóng đá cứ vang lên ở sân bóng có HAGL thi đấu với Viettel. Người đàn ông trung niên vừa đánh trống, vừa hô: HAGL cố lên, HAGL chiến thắng. Những em nhỏ 7-8 tuổi cũng hô theo, nhảy nhót theo từng hồi trống. Tụi nhỏ được truyền cảm hứng bóng đá, chúng được dạy về tình đoàn kết, tình bạn và tránh xa các thói xấu mà các đứa trẻ khác đang phải đối diện hằng ngày trong cuộc sống. Tụi nhỏ cũng hiểu được thế giới không chỉ qua chiếc điện thoại, các clip trên Youtube, mà còn sinh động đến dường nào khi dưới sân thì các anh chơi bóng, ngồi cạnh chúng có nhiều người hò reo.

Anh Lê Lợi - người đàn ông đánh trống khiến cho tôi rất thích thú. Anh vừa xem, vừa đánh trống với ánh mắt mang theo một hy vọng đầy mãnh liệt. Ánh mắt đó không phải thứ tình cảm theo kiểu niềm vui và tận hưởng một trận đấu bóng đá như nhiều khán giả khác. Vài phút trước khi trận đấu kết thúc, đội trưởng U15 HAGL bị phạm lỗi và ôm mặt trong đau đớn. Anh Lợi dừng đánh trống, ánh mắt ngập đầy nỗi lo âu. Sự đau xót hiện rõ trên khuôn mặt, có lẽ ai nhìn cũng cảm nhận được người đàn ông này sắp bật khóc.

Nụ hôn của bố và màu xanh hy vọng ở Học viện HAGL Ảnh 2
Anh Lợi ôm hôn con trai trong niềm hạnh phúc vỡ oà.

Sự tò mò của tôi đã có lời giải đáp sau khi trận đấu giữa “đám trẻ của bầu Đức” và Viettel kết thúc. Anh Lợi chạy đến ôm chầm lấy đội trưởng U15 HAGL và hôn thắm thiết. Nước mắt đã rơi. Anh Lợi ngồi xuống đất nói lớn trong niềm hạnh phúc xen lẫn nước mắt: “Con trai ơi, cho bố hôn giày của con một cái”.

Hoá ra 90 phút của trận đấu này là câu chuyện đường bóng của con và bầu trời hy vọng của bố. Mỗi đường bóng của Phương Nam (đội trưởng U15 HAGL) là cảm xúc dâng trào cho người bố. Tình cha đã toả sáng trên phố núi, điều thiêng liêng ấy có ý nghĩa hơn tấm vé vào bán kết của U15 HAGL.

Tôi đợi anh Lợi lau xong những giọt nước mắt hạnh phúc, rồi mới hỏi anh: Con trai anh hôm nay chơi rất tuyệt vời. Anh đến học viện lâu chưa?

Anh Lợi nói: “Tôi từ TPHCM lên Gia Lai được nhiều ngày rồi. Tôi cổ vũ cho con trai thi đấu. Cháu là niềm hy vọng của tôi…”. Vừa nói xong, anh Lợi tiếp tục dành một nụ hôn cho con trai. Một nụ hôn mang theo hy vọng cuộc đời của người bố có con trai theo nghiệp cầu thủ.

Phía bên kia sân bóng, tôi nhìn thấy nhiều đứa nhỏ khác đang tập bóng đá, có những phụ huynh dõi theo. Dưới con đường rải đá với hai bên có nhiều hàng cây xanh mướt và hoa nở thơm ngát, hai vợ chồng quê Hà Nam dẫn con nhỏ đến Học viện HAGL sau khi trúng tuyển. Tất cả đang mang theo hy vọng về ngày mai tươi đẹp.

Nụ hôn của bố và màu xanh hy vọng ở Học viện HAGL Ảnh 3
Bầu Đức đã từng đội nắng xem lứa Công Phượng tập các đường bóng đầu tiên.

Tôi chợt nhớ, 15 năm trước - nơi đây đã có ông bầu phố núi mỗi ngày đội nắng ngồi xem lứa Công Phượng tập các đường bóng đầu tiên. Bầu Đức nhìn với ánh mắt đầy hy vọng về một ngày mai tụi nhỏ sẽ giúp bóng đá nước nhà xây nền móng vững chắc, tạo cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ yêu mến bóng đá. Ông đã làm được!

Bây giờ Học viện HAGL tiếp tục là ngôi nhà hy vọng của những mầm non bóng đá Việt Nam - hàng trăm em nhỏ mong đổi đời, ít nhất là từ chính các ông bố, bà mẹ của chúng đang gửi gắm hy vọng từng ngày. Bầu Đức, những người làm ở học viện, các người thầy hy vọng chúng phát triển, tiếp tục kế thừa lứa Công Phượng. Người hâm mộ hy vọng bóng đá nước nhà có thêm nhiều tài năng.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất