Chỉ vài giờ sau Lễ khai mạc SEA Games 2025, Violette Wautier đã trực tiếp lên tiếng về sự cố âm thanh trong sự kiện với dòng trạng thái khiến hàng triệu người hâm mộ sững sờ. Nữ ca sĩ viết: "Tôi cảm thấy danh tiếng, hình ảnh, phẩm giá nghề nghiệp và giấc mơ của mình bị phá hủy hoàn toàn".
Violette Wautier nhấn mạnh rằng sự cố lần này đã "xóa sạch" mọi nỗ lực bao năm xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ hát live chân thực. Cô bày tỏ nỗi đau đến mức không giấu được nước mắt: "Bây giờ tôi có thể chẳng làm gì được nữa vì buổi diễn đã kết thúc, nhưng tôi chỉ xin một cơ hội để bảo vệ chính mình".
Violette Wautier khẳng định đây là vết thương lớn nhất trong sự nghiệp: "Suốt đời làm nghệ sĩ, tôi gần như chưa từng để khán giả phải nghe mình hát nhép. Vậy mà chỉ trong một đêm, mọi thứ tôi xây dựng bấy lâu bị phá hủy".
Violette Wautier sinh ngày 10/10/1993 tại Bangkok, mang hai dòng máu Thái - Bỉ. Cô nổi lên từ cuộc thi The Voice Thailand mùa 2, gây ấn tượng với giọng hát nội lực và phong cách R&B hiện đại. Sau khi ký hợp đồng với Universal Music Thailand, Violette liên tục ghi dấu ấn qua các bản hit "Smoke", "Drive", "Brassac" và đặc biệt ca khúc "1%" - bài hát được chọn trình diễn tại Lễ khai mạc SEA Games 2025.
Hiện tại, cộng đồng người hâm mộ đang gửi lời động viên đến Violette Wautier, đồng thời chờ đợi phản hồi chính thức từ ban tổ chức SEA Games 2025. Dù vậy, đối với bản thân nữ ca sĩ, vết thương lòng này dường như cần rất nhiều thời gian để chữa lành.